Dân mạng kêu gọi giúp cụ bà bị mất sạch tiền, đi bộ 200km về quê

V.C Thứ hai, ngày 21/11/2016 22:33 PM (GMT+7)
Trong 24h qua, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh của một cụ bà đã ngoài 70 tuổi đi bộ đẩy xe hàng đang trên đường từ Long An về Hậu Giang với mong mỏi những ai thấy bà trên đường đi có thể hảo tâm giúp đỡ.
Bình luận 0

Theo đó, dẫn lời kể của anh Văn Chương (Long An), trưa ngày 21.11, anh vô tình gặp bà Lâm Phụng (72 tuổi) đang đẩy xe hàng rong trên đường. Hỏi chuyện, bà Phụng cho hay, bà ngụ tại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Vì hoàn cảnh khó khăn nên bà phải lên tận Long An và TP.HCM để mưu sinh đủ nghề kiếm sống, gặp đâu ngủ đó.

img

Bà Lâm Phụng đẩy chiếc xe ba bánh nặng nhọc trên đường. Ảnh Văn Chương

Bà Phụng kể, đêm 19.11, khi đang đẩy xe hàng bán nước và bánh trộn trên đường ở địa phận giáp ranh xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức (Long An) và xã Bình Chánh, huyện, Bình Chánh (TP.HCM) bà bị 2 thanh niên giả đò vào mua bánh rồi bất ngờ lấy hết tiền, sau đó lại bị 2 thanh niên say rượu khác đâm vào xe hàng của bà làm hỏng hết đồ đạc buôn bán. Cực chẳng đã, sức lại yếu nên bà quyết định trở về lại quê hương sinh sống.

img

Một người phụ nữ có lòng hảo tâm gởi tặng bịch gạo và động viên bà nhanh về nhà. Ảnh Văn Chương

Trong túi chỉ còn vỏn vẹn trên 100.000 đồng, bà Phụng đành đẩy xe đi bộ về quê. Đến 9 giờ sáng nay, bà dừng lại ven Quốc lộ 1 thuộc địa phận ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ngồi nghỉ mệt, sau đó mua ổ bánh mì ăn lót lòng để tiếp tục chặng đường dài hơn 160km mới đến nơi chôn nhau cắt rốn. Nhiều người đi đường e ngại cho sức khỏe của bà, vì với quãng đường dài và việc phải đẩy xe đi bộ như vậy, có thể phải mất 10 ngày đêm, bà Phụng mới về đến nhà.

img

Bà Phụng sắp xếp đồ đạc để tiếp tục cuộc hành trình về quê. Ảnh Văn Chương

Thấy hoàn cảnh của bà cụ đáng thương, chị Nguyễn Thị Thủy (55 tuổi), ngụ ấp 5, xã Nhị Thành đem tặng bịch gạo 10 ký; anh Nguyên - một người dân tại địa phương hỗ trợ 100.000 đồng cùng hai chai nước suối; chị Quyên chạy xe gắn máy biển số TP.HCM ngang qua thấy vậy cũng gởi tặng bà 200.000 đồng, một số người đi đường nghe vậy cũng ghé cho tiền để bà làm lộ phí. Hơn 9 giờ, bà cảm ơn mọi người rồi bắt đầu đẩy chiếc xe cọc cạch chặng đường dài.

Thông tin trên ngay lập tức được nhiều facebook chia sẻ lại với mong muốn bà Phụng sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ của những tấm lòng thiện tâm trên chặng đường về quê của mình.

"Nếu bạn nhìn thấy cụ trên đường, xin hãy chia sẻ, có thể là chai nước, hay hộp cơm, hoặc 10 ngàn đồng - như cách người dân Long An đã làm. Nếu ai nhìn thấy cụ, xin hãy chụp ảnh và comment. Mong chặng đường về quê của cụ sẽ gặp nhiều san sẻ và yêu thương. Cảm ơn các bạn", một facebooker chia sẻ.

                                            

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem