Đang ăn dở “trái cấm” bé gái 15, chui xuống gầm giường trốn không thoát

Thứ bảy, ngày 15/11/2014 13:31 PM (GMT+7)
Vừa bước vào nhà, cậu bé nghe tiếng động lạ phát ra từ trong phòng của chị gái nên lập tức chạy vào thì phát hiện có một thanh niên đang trong tình trạng “trần như nhộng” nằm co ro dưới gầm giường. Loáng thoáng hiểu ra sự việc, cậu bé lập tức chạy sang đám cưới thông báo sự việc cho cha mẹ...
Bình luận 0
img


Ảnh minh họa.

Lần đầu gặp đã “ăn trái cấm”

Tối 18.3.2014, gia đình người bác tổ chức đám cưới cho người anh nên cả gia đình bé Hằng (15 tuổi, ngụ xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) sang phụ giúp. Tại đây, có một người thanh niên lạ mặt xưng tên Ngữ cũng đến dự đám tiệc lân la đến bắt chuyện làm quen. 

Thức gần như trắng đêm để phụ đám, đến khoảng 6h sáng hôm sau Hằng mới rời khỏi đám về nhà mình cách đó khoảng trăm mét định tranh thủ nghỉ một lúc cho lại sức. Vừa ngả lưng nằm xuống chiếc võng bên hông nhà, Hằng thấy anh bạn mới quen cũng đã lò dò đến trước sân nhà mình.

Quan sát trong nhà thấy không có ai ngoài Hằng, nên rất tự nhiên Ngữ lên võng  ngồi chung, cả hai cùng nói chuyện qua lại. Chủ động “va chạm” một lúc mà không thấy cô bạn mới quen phản đối gì, Ngữ buông lời dụ dỗ: “Nếu em chịu thì anh kêu ba má lên cưới em cho anh”. 

Được một lúc, Hằng không nói gì mà đứng dậy bỏ đi… vào nhà. Ngữ theo sau, chủ động đóng cửa chính của căn nhà lại. Cả hai ngồi cặp vách tường và tiếp tục ôm hôn. Sau khi đã “gây mê” cô bé, Ngữ chuẩn bị làm bậy thì nghe tiếng đứa em trai Hằng gọi chị từ ngoài sân. Sợ bị phát hiện, Ngữ vội vàng buông ra, cả hai cùng mặc đồ lại. Ngữ đi ra ngoài, lên võng nằm với vẻ mặt tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra. 

Cậu em về thả đàn vịt xong thì lại chạy đi về hướng đám cưới. Thấy vậy, Ngữ lại đi vào trong nhà, kéo cô bé quay ngược trở lại. Lần này, Ngữ lôi Hằng vào tận trong buồng ngủ. Được một lát, lại nghe tiếng cậu bé hồi nãy cất tiếng gọi chị ở ngoài sân. Hằng cất giọng chống chế: “Đợi chị thay đồ chút”, đồng thời đẩy Ngữ ra. Hậm hực buông “con mồi”, Ngữ lập tức bò vào gầm giường trốn mà không cả kịp mặc quần áo. 

Vừa bước vào nhà, cậu bé nghe tiếng động lạ phát ra từ trong phòng của chị gái nên lập tức chạy vào thì phát hiện có một thanh niên đang trong tình trạng “trần như nhộng” nằm co ro dưới gầm giường. 

Loáng thoáng hiểu ra sự việc, cậu bé lập tức chạy sang đám cưới thông báo sự việc cho cha mẹ. Ngữ bò ra, mặc lại chiếc quần rồi bỏ chạy ra hướng sau nhà thoát thân. Khi cha mẹ Hằng chạy về đến nhà thì chỉ còn thu giữ được chiếc áo sơ mi tay dài màu kem có sọc hiệu UNAS để trên thành giường con gái. Lần theo hướng Ngữ chạy, gia đình thu giữ thêm được một đôi dép da màu nâu đế bằng nhựa.

Sau khi nghe con gái kể lại đầu đuôi sự việc, gia đình đã dẫn Hằng đến công an xã trình báo. Hằng được đưa đi giám định, bác sĩ xác định vùng kín của nạn nhân bị trầy xước mới nhưng rất may là vẫn còn giữ được “cái ngàn vàng”. 

Cảnh sát nhận thấy đã có căn cứ chứng minh nội dung tố cáo của gia đình là có cơ sở. Nhận định thủ phạm đến dự đám cưới thì chắc hẳn phải quen ai đó trong nhà gia chủ nên cảnh sát làm việc với gia đình người bác ruột của nạn nhân, xác định nghi phạm là Nguyễn Quốc Ngữ, 29 tuổi, ngụ ấp 5B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A (Hậu Giang). Kki bị triệu tập, thủ phạm thừa nhận toàn bộ hành vi. 

Gần 30 tuổi mới “yêu” lần đầu?

Sau khi thu thập và củng cố đầy đủ chứng cứ, cảnh sát ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam 3 tháng đối với Ngữ về tội giao cấu với trẻ em theo khoản 1 Điều 115 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, lúc này Ngữ đã bỏ trốn khỏi địa phương, cảnh sát phải phát lệnh truy nã, đến ngày 19.6.2014 bắt được Ngữ về quy án. 

Ngày 23.9.2014, Tòa án Nhân dân huyện Vị Thủy đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, Ngữ vẫn thừa nhận có ý định giao cấu và cũng đã hai lần cởi hết quần áo của cả hai nhưng đều “chưa làm được” thì đã bị em trai của bị hại “phá đám”.

Khi công tố viên chất vấn lý do vì sao khi được mời đến công an xã lấy lời khai và cả trong quá trình điều tra thì đều thừa nhận là đã giao cấu được, lời khai đó có tự nguyện không, có bị ép cung, mớm cung không? 

Ngữ lặp đi lặp lại: “Tại lúc đó bị cáo run quá nên nhận bừa; bị cáo không bị đánh đập, ép cung, mớm cung, tất cả là do bị cáo tự nguyện khai”. “Vậy cáo trạng truy tố bị cáo về tội giao cấu với trẻ em có oan không?” “Dạ, không oan”.  Trong giờ nghị án, Ngữ thổ lộ: Đã gần 30 tuổi nhưng thú thật Hằng là người “bạn gái” đầu tiên của tôi”.    

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo, Tòa tuyên phạt Nguyễn Quốc Ngữ 18 tháng tù giam về tội giao cấu với trẻ em. Tòa công nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa Ngữ với người đại diện hợp pháp của bị hại, buộc Ngữ phải bồi thường số tiền 30 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần do danh dự, nhân phẩm bị xâm hại.
(Theo PLO)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem