Đăng quang Quán quân Tình Bolero 2020, Quách Ngọc Ngoan tiết lộ dự án âm nhạc mới

Minh Thi Thứ bảy, ngày 11/07/2020 11:16 AM (GMT+7)
Quách Ngọc Ngoan gây sốt trong đêm chung kết bằng chuỗi bài bolero kinh điển, đăng quang Quán quân Tình Bolero 2020.
Bình luận 0
Đăng quang Quán quân Tình Bolero 2020, Quách Ngọc Ngoan tiết lộ dự án âm nhạc mới - Ảnh 1.

Giây phút đăng quang đáng nhớ của Quách Ngọc Ngoan.

Luôn là thí sinh tạo nên những bất ngờ liên tục qua từng vòng thi, không chỉ về độ khó của tác phẩm và sự biến thiên phong cách liên tục, Quách Ngọc Ngoan đã biến phần thi của anh thành sự chờ đợi, tò mò của khán giả và các vị giám khảo Tình Bolero. 

Đăng quang Quán quân Tình Bolero 2020, Quách Ngọc Ngoan tiết lộ dự án âm nhạc mới - Ảnh 1.

Quách Ngọc Ngoan trình diễn trong đêm chung kết 10/7.

Sau khi trình làng liên khúc Bolero bốn mùa với 4 tác phẩm đại diện cho 4 trường phái, Quách Ngọc Ngoan tiếp tục làm mãn nhãn khán giả yêu bolero bằng liên khúc Trúc Phương. 

Bảy bài bolero kinh điển của nhạc sĩ được mệnh danh là “Ông hoàng Bolero” trải dài từ Mưa nửa đêm, Ai cho tôi tình yêu, Con đường mang tên em… đến Thói đời đã được Quách Ngọc Ngoan kết nối thành một tiết mục đầy ngẫu hứng trong khoảng thời gian chưa đầy 7 phút của phần thi Thử thách cuối cùng.  

Đăng quang Quán quân Tình Bolero 2020, Quách Ngọc Ngoan tiết lộ dự án âm nhạc mới - Ảnh 3.

Không chỉ tỏa sáng ở phần thi Thử thách cuối cùng, phần thi Song đấu, Quách Ngọc Ngoan đã cùng diễn viên Trung Dũng tạo nên một màn liên hoàn khúc đầy cảm xúc. Đối lập với chất giọng trữ tình, đậm chất phòng trà của “ông chồng quốc dân” Trung Dũng, “người bất tử” Quách Ngọc Ngoan đã mang đến chất giọng tự sự, xóa mờ ranh giới quan niệm sang sến của dòng nhạc trữ tình - bolero. 

Đặc biệt, màn đua giọng Mười năm tình cũ của hai diễn viên đã làm cho khán phòng nghẹt thở vì phấn khích.

Không thể không nhắc đến phần thi Hóa thân. Trong khi diễn viên Trung Dũng hóa thân thành nhân vật Điệp của Chuyện tình Lan và Điệp thì Quách Ngọc Ngoan hóa thân thành thi nhân Hàn Mạc Tử với cuộc tình bi thương bởi thân phận, thi ca và người tình. 

Đăng quang Quán quân Tình Bolero 2020, Quách Ngọc Ngoan tiết lộ dự án âm nhạc mới - Ảnh 4.

Màn song đấu giữa Trung Dũng và Quách Ngọc Ngoan.

Chia sẻ vì sao anh chọn hóa thân thành Hàn Mạc Tử, Quách Ngọc Ngoan nói: “Từ nhỏ, tôi đã yêu thích thơ Hàn Mạc Tử và đặc biệt là thuộc nằm lòng ca khúc Hàn Mặc Tử của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Khi lớn lên, bươn chải trong cuộc đời, tính cách tôi luôn trầm lắng, độc lập, thích tự mình làm mọi thứ, ít nói và thậm chí còn bị bà xã coi là lầm lì, thế nên tôi càng có nhiều tâm tưởng và thấu hiểu cuộc đời của thi nhân Hàn Mạc Tử. 

Ngay từ bút hiệu, Hàn Mạc Tử nghĩa là “người đàn ông sau bức rèm lạnh lẽo, trống vắng”, sau này ông đổi Mạc thành Mặc là có thêm vầng trăng vào bút hiệu này, thì đều là những điều rất giống với con người tôi. Đứng sau bức rèm trắng và ngồi trên vầng trăng trên sân khấu hát, tôi như thực sự hiểu nỗi đau của người thi nhân tài ba trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời”.

Đăng quang Quán quân Tình Bolero 2020, Quách Ngọc Ngoan tiết lộ dự án âm nhạc mới - Ảnh 5.

Quách Ngọc Ngoan cũng tâm sự thêm rằng: “Tôi đến với trận chung kết với tâm thế dốc sức và hết mình làm những điều tâm đắc nhất cho khán giả. Bản thân anh Trung Dũng cũng sở hữu giọng ca đẹp và cuốn hút, thế nên ngay từ đầu tôi không nghĩ chúng tôi sẽ đấu với nhau mà là hai anh  em gắng làm một đêm chung kết thật đáng nhớ, chơi hết mình để tri ân bà con yêu âm nhạc. 

 Sau đêm chung kết, ai cũng phải rời cuộc thi, điều đáng quý nhất tôi muốn mang theo đó là kỷ niệm đẹp, là những khoảnh khắc tuyệt vời mà tôi cùng các bạn thí sinh, vũ đoàn, toàn thể ê-kíp sản xuất, những người âm thầm đứng sau sân khấu đã trải qua suốt mấy tháng Tình Bolero. Như đạo diễn Vũ Thành Vinh chia sẻ, Tình bolero là tình nghệ sĩ là tình trong từng câu hát, cuối cùng điều quý giá nhất là cái tình mà tất cả đã trao tặng nhau, trao tặng khán giả và tri ân dòng nhạc Bolero tuyệt vời mà mình đam mê.  

Đăng quang Quán quân Tình Bolero 2020, Quách Ngọc Ngoan tiết lộ dự án âm nhạc mới - Ảnh 6.

Tình Bolero đã cho tôi rất nhiều bài học quý và cơ hội để thử thách, hoàn thiện bản thân mình”. 

Sau cuộc thi, Quách Ngọc Ngoan bật mí sẽ bắt tay thực hiện những dự án âm nhạc về miền Tây sông nước, để tri ân quê hương mình và như anh nói – sẽ độc đáo và đúng chất Quách Ngọc Ngoan nhất. 

“Tôi đã định sẽ làm một phim ca nhạc đặc sắc sau cuộc thi, nhưng dịch Covid-19 đã xáo trộn mọi dự định của cả… thế giới chứ không riêng gì tôi, nên tôi dời lại dự án lớn này sang năm sau. Trước mắt, sẽ là những dự án âm nhạc quy mô vừa và tinh lọc, cũng như tôi sẽ quay trở lại với mảng phim điện ảnh. Tôi luôn hi vọng, người yêu nhạc sẽ đón nhận tôi như một ca sĩ chuyên nghiệp chứ không phải là một diễn viên đi hát. Để có được sự nhìn nhận này, tôi sẽ luôn nỗ lực mỗi ngày để hoàn thiện bản thân và cũng là cách tôi tôn trọng những khán giả chọn nghe tôi hát”, tân Quán quân Tình Bolero bày tỏ. 

Đăng quang Quán quân Tình Bolero 2020, Quách Ngọc Ngoan tiết lộ dự án âm nhạc mới - Ảnh 7.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải thưởng âm nhạc danh giá đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật, Quách Ngọc Ngoan cho biết anh muốn dành phần thưởng này cho bà xã cùng những khán giả hâm mộ, ê-kíp đã hỗ trợ anh trong suốt cuộc thi. 

Dẫu không có sự chứng kiến của vợ lúc anh đăng quang nhưng Quách Ngọc Ngoan không cảm thấy buồn bởi Phượng Chanel đã gửi lời chúc mừng thành công của chồng ngay sau đêm thi. Nam diễn viên Người bất tử thổ lộ rằng sau cuộc thi, anh sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cùng bà xã và ê-kíp.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem