-
Một cụ ông khoảng tuổi 60 làm nghề đánh máy dạo ở Ấn Độ bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm sau khi những bức ảnh ghi lại cảnh tượng một viên cảnh sát hung hăng đá nát "cần câu cơm" của ông khiến dư luận phẫn nộ.
-
Trước cổng nhà ông S, phát hiện bên trong túi nylon có chứa 1 quả lựu đạn loại M67, 4 ống kim tiêm và 1 tờ giấy đánh máy có nội dung yêu cầu gia đình ông S giao 2 tỷ đồng trong thời hạn 3 ngày nếu không gia đình và người thân sẽ gặp nguy hiểm.
-
Không chỉ nổi tiếng nhờ hàng loạt bản cover ca khúc đình đám với chất giọng ngọt ngào, Mờ Naive còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khả năng viết chữ đẹp như đánh máy.
-
Trên 30 trường hợp sai họ “Vỏ”, 9 trường hợp sai họ “Đổ”, còn lại tất cả sai họ “Nguyển”. Lỗi này do cán bộ tư pháp xã thời điểm đó là ông Nguyễn Văn Khởi đánh máy nhầm.
-
Chỉ sai một dấu chấm câu hay nét gạch nối đơn giản, nhưng cái giá phải trả lên đến hàng trăm triệu đô la.
-
Trong vòng một tiếng đồng hồ, từ 13h đến 14h cùng ngày, Minh Hoàng ngồi viết bài luận. Sau đó, mẹ của Hoàng nhờ người đánh máy giúp, rồi nộp hồ sơ học bổng. Bài luận đã giúp cậu nhận học bổng 200 triệu đồng.
-
Dân Việt - Vụ nhầm lần hiếm hoi xảy ra trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp khiến không ít người ngỡ ngàng. Hoa hậu hoàn vũ Canada bị lấy lại vương miện chỉ một ngày sau khi BTC cuộc thi này phát hiện ra sự nhầm lẫn.
-
(Dân Việt) - Bất ngờ đối với nhiều người khi biết một người chuyên buôn bán mà viết liền 2 tập “trường ca” và “sử ca” với hàng ngàn câu thơ về Hồ Chí Minh. Người làm nên điều đặc biệt đó là ông Lê Đình Hy.
-
Mới đây, ông N.V.T (73 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, H.Đức Hòa, tỉnh Long An) vào khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi (H.Củ Chi, TP.HCM), được chuyển vào điều trị ở Khoa Ngoại thần kinh.