đánh tử vong
-
Phạm Văn Tùng (SN 1992) thừa nhận đã tát, đẩy bạn gái, đang là nữ sinh năm cuối, khiến nạn nhân tử vong sau 2 tuần nhập viện.
-
Sau khi chia tay, nữ sinh 22 tuổi gặp người yêu cũ rồi nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương nghi do bị đánh và tử vong 2 tuần sau đó. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.
-
Sau khi gây ra án mạng chết người, Võ Minh Hòa (32 tuổi, ngụ xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đã bỏ trốn sang Long An, sau đó quay về đầu thú.
-
Trên địa bàn huyện Hòa Bình, Bạc Liêu vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm khi đang đi bắt nghêu.
-
Đang ngồi cùng bạn tại quán trà sữa vào ban đêm, thiếu niên 17 tuổi bị một thanh niên địa phương đến gây sự và rút côn nhị khúc đánh vào đầu gây tử vong.
-
Khi Tân hỏi “ếch ở đâu, mua hay bắt?” thì ông Kích trả lời “ếch ở đâu kệ ông bà nó, có ăn là được rồi” dẫn đến hai bên mâu thuẫn, cãi nhau.
-
Trên đường đi học về cách nhà khoảng 200 m, một nam sinh lớp 4 không may bị sét đánh trúng dẫn tới tử vong.
-
Trong mắt nữ tổ trưởng, chị H. dáng người nhỏ bé, hơi thấp, chỉ nặng khoảng 40kg nhưng lúc nào cũng chăm chỉ, đi làm bất kể ngày mưa, nắng hay ngày rét buốt.
-
Vào quán cà phê massage có kích dục, anh D. được cho là cắn nữ tiếp viên khiến người này khó chịu nên nói chủ quán và hai bên mâu thuẫn, anh D. bị em chủ quán đánh tử vong.
-
Làm việc cho “yêu râu xanh”, cô gái trẻ trải qua một ngày kinh hoàng; Sau câu nói “mày chưa biết tao đâu”, người đàn ông bị đập điếu cày vào gáy, tử vong tại chỗ… là những tin pháp luật đáng chú ý nhất tuần qua.