Quá thích vai Trịnh Công Sơn, Trần Lực đồng ý với một tháng thử thách để hóa thân vào nhân vật từ học nói tiếng Huế, tiếng Pháp, nghiên cứu thần thái... để casting cho vai diễn trong "Em và Trịnh".
Lần đầu tiên, đạo diễn Lê Hoàng tiết lộ việc không dám thuê người giúp việc vì sợ “sa ngã”. Đạo diễn Trần Lực cũng hài hước kể khổ vì “giúp việc hơn 5 tuổi, điếc lòi, dạy chủ cách ăn uống...”.
“Chuyện nhà Mộc” là phim bi hài đầu tiên được phát sóng trên VTV. Phim mô tả chân thực câu chuyện về những sĩ tử tỉnh lẻ “khăn gói quả mướp” lên thành phố luyện thi đại học.
Gần nửa năm qua, NSƯT, đạo diễn Trần Lực đã làm được điều mà nhiều người cho là “điên rồ” với sự ra mắt sân khấu tư nhân ở phía Bắc trong thời buổi sân khấu chưa hết khủng hoảng. Thật sự, nhiều người trong nghề cũng không biết “cái lão” này bằng cách nào để kéo khán giả đến rạp. Trong khi đó, chia sẻ với chúng tôi, Trần Lực lại rất lạc quan.
Là ông chủ của hãng phim tư nhân Đông A, lại vẫn đang gắn bó với công việc giảng dạy các sinh viên sân khấu điện ảnh, đạo diễn Trần Lực còn khá bận rộn trong vai trò một ông bố “con mọn” vui vẻ. Những tưởng thế đã đủ “mãn nguyện” và hết sức, ai dè bấy lâu nay đạo diễn Trần Lực vẫn hằng nung nấu và một ngày biến giấc mơ thành sự thật: Xây dựng đoàn kịch tư nhân...
Lần đầu tiên tại "Thánh đường" – Nhà hát Lớn Hà Nội, một sân khấu kịch với ngôn ngữ biểu hiện ước lệ sẽ được diễn ra vào ngày 7.1 tới đây. Đây cũng được coi là vở kịch thử nghiệm đầu tiên do tư nhân dám làm và "dám chơi" với nghệ thuật.