đào xới

  • Hơn 1 tháng qua, đơn vị thi công đã đào xới mặt đường trên QL51 (đoạn qua ngã tư Lộc An, ngã ba Bàu Cạn huyện Long Thành) để nâng cấp, sửa chữa. Nhưng thi công ì ạch khiến người dân trong khu vực và người đi đường khổ sở.
  • Đã không ít lần tôi dò hỏi: Ở huyện Kông Chro (Gia Lai) có nông dân nào mỗi năm làm ra đến 1 tỷ đồng không, thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Vậy mà người lái ô tô đưa tôi đi thăm xứ sở mía đầy ấn tượng của mình (nhà ở ngay thị trấn chứ đâu xa), lại khẳng định anh đã thu lãi tiền tỷ.
  • Xung quanh ngôi mộ bị đào trộm có hàng trăm ngôi mộ khác được chôn cất từ nhiều đời nay. Trên những tảng đất bị đào xới có nhiều vết răng máy xúc đào, vết xẻng xúc đất đắp lại.
  • Nhiều công nhân chạy đến đào xới đóng bụi xi măng đưa anh Khoa ra ngoài và nhanh chóng chuyển đi bệnh viện Đa khoa quân Thủ Đức để cấp cứu. Tuy nhiên anh Khoa đã tử nạn trên đường đến bệnh viện do bị ngạt thở.
  • (Dân Việt) - Phải đến khi người dân làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) “tức nước vỡ bờ” bằng một lá đơn xin trả lại danh hiệu di sản văn hóa vì quá khổ, người ta mới giật mình.
  • Dân Việt - Hai ngôi mộ ở xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) bị kẻ gian đào bới đã làm chấn động xứ Nghệ. Hiện người dân nơi đây rất hoang mang, lo sợ một ngày nào đó mộ phần của gia đình mình bị đào bới...
  • (Dân Việt) - Những ngày qua, nhiều người dân liên tục đào xới xung quanh khu vực núi Cấm, nơi đang thi công xây dựng tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng để khai thác vàng trái phép.
  • Nhếch nhác, bẩn thỉu, không người dọn dẹp vệ sinh, máy hỏng, chen chúc nhau mới rút được tiền... là tình trạng đang diễn ra hiện nay tại nhiều điểm đặt máy ATM.
  • Dân Việt - Bopha – cơn bão kinh hoàng tấn công miền Nam Philippines vào tuần trước đã đã gây ra thiệt hại khủng khiếp, 200 triệu USD về vật chất, và hơn 1000 người chết hoặc mất tích, đang quay trở lại Philippines và tiếp tục tàn phá ở phía Bắc.
  • (Dân Việt) - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Trung (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) - ông Phan Trường Nam - cho biết: “Tôi có nghe nhóm này, nhóm kia trúng vài tỷ, nhưng chưa tận mắt thấy trầm, kỳ...”.