“Đất chết” nở hoa

Thứ tư, ngày 06/06/2012 14:14 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những người con xa quê Bình Hòa (Bình Sơn, Quảng Ngãi) có dịp trở lại quê nhà hẳn không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay của vùng quê từng trải qua một vụ thảm sát khủng khiếp trong chiến tranh.
Bình luận 0

Đau thương xã nghèo

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Dậu (nay đã 80 tuổi) bùi ngùi nhớ lại: Sau thất bại thảm hại trong trận Vạn Tường (năm 1965), quân xâm lược Mỹ choáng váng. Chúng cho lính đánh thuê Nam Triều Tiên vào đất Bình Sơn đóng các đồn bót tạo thành hệ thống đồn bót dày đặc khắp huyện. Chúng điên cuồng càn quét, bắn giết gây nên bao đau thương tang tóc cho nhân dân nhiều xã, đặc biệt là xã Bình Hòa.

img
Nơi vùng “đất chết” ở xã Bình Hoà đã có nhiều cánh đồng dưa hấu đạt năng suất 30-40 tấn/ha/vụ, thu nhập từ 140-200 triệu đồng/ha.

4 giờ sáng ngày 3.12.1966, lính Nam Triều Tiên tràn vào vây nhà ông Tráp (xóm Tri Hòa) rồi xả súng, ném lựu đạn sát hại 15 người, trong đó có cả gia đình ông Tráp. Sau đó, ngày 5.12, lính Nam Triều Tiên tiếp tục chia thành nhiều tốp lùng sục từng nhà, bắt nhân dân 2 xóm Tri Hoà và Long Bình tập trung về hố bom Truông Đình. Tại đây, 36 người đã bị bắn chết ngay tại chỗ.

Ngày 6.12, lính Nam Triều Tiên lại càn quét trên diện rộng toàn xã Bình Hòa. Chúng lùa dân An Khương, Lộc Tự, Xóm Cầu, Đồng Trung, An Phước, Lạc Sơn tập trung ở 3 điểm Dốc Rừng, Đồng Chồi Giữa, Đám giếng Xóm Cầu. Bốn giờ chiều, chúng đồng loạt nổ súng, ném lựu đạn, nã cối vào tất cả 3 địa điểm tập trung, phút chốc hàng trăm người dân vô tội bị giết chết. Máu chảy ngập ruộng đồng, thịt xương nát tan đầy rẫy.

Ông Dậu xót xa: Chỉ trong 3 ngày 3, 5 và 6.12.1966, lính Nam Triều Tiên đã giết hại 430 người dân ở xã Bình Hoà.

Đổi thịt thay da

Ông Bùi Việt Khoa- Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa, cho biết: Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bình Hòa mới có điều kiện hàn gắn vết thương chiến tranh để phát triển đi lên. Nhân dân toàn xã tập trung cho phát triển kinh tế.

Ngoài cây lúa chủ lực thì cây mì, cây dưa, cây nén được bà con mạnh dạn đầu tư sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sản lượng lương thực của xã năm 2011 đạt 1.435 tấn. Diện tích gieo trồng toàn xã đạt gần 785ha, năng suất lúa bình quân hàng năm từ 50 -55 tạ/ha. Bình Hòa không chỉ bảo đảm an ninh lương thực, mà còn có lúa hàng hóa để phục vụ thị trường.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Dậu xót xa: Chỉ trong 3 ngày 3, 5 và 6.12.1966, lính Nam Triều Tiên đã giết hại 430 người dân ở xã Bình Hòa.

Hiện trên địa bàn có 61 cơ sở sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, giá trị sản xuất ước đạt 7,8 tỷ đồng, với 157 cơ sở sản xuất kinh doanh buôn bán vừa và nhỏ; hàng năm doanh thu thương mại, dịch vụ ước đạt trên 13 tỷ đồng. Không những giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, mà còn góp phần tăng giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hàng năm của xã nhà, tạo diện mạo mới cho quê hương.

Hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng. Hệ thống trường từ mẫu giáo đến THCS được xây dựng đáp ứng nhu cầu học tập của con em. Điện lưới quốc gia đã phủ khắp các thôn, xóm. Đường làng, ngõ xóm chật chội xưa, nay nhường chỗ cho những còn đường bê tông khang trang, sạch đẹp… Ngoài ra, tuyến đường Tỉnh lộ 621, đường Võ Văn Kiệt chạy qua xã được láng nhựa tạo điều kiện cho sự phát triển và thay đổi của Bình Hòa.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Bùi Việt Khoa chia sẻ: Quê hương Bình Hòa ngày nay đã khoác trên mình một chiếc áo mới. Tuy vậy, Bình Hoà vẫn còn không ít những khó khăn, cần sự hỗ trợ của Nhà nước và chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xã để xây dựng thành công xã nông thôn mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem