đất liền
-
Ông Mai Tuấn Phượng, Phó Chủ tịch huyện Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết, khoảng 4 giờ sáng nay (26.5), thi thể ngư dân tử nạn do bị tàu lạ đâm chìm đã được đưa vào đất liền để chuyển về quê mai táng.
-
Sau những lần ra Trường Sa, cảm xúc bồi hồi, xúc động, cảm phục mỗi lần một tăng lên. Bà con rất quyết tâm và đầy nghị lực cùng với bộ đội bám biển, bám đảo…
-
Hàng trăm ngư dân Quảng Ngãi đã đến tận bến cảng Tịnh Kỳ để đón hai ngư dân bị đánh trọng thương tại Hoàng Sa trở về đất liền.
-
Bằng tình cảm, cảm xúc thật dành cho những cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa, em Phạm Thùy Linh-học sinh lớp 8D Trường THCS Tô Hoàng (Hà Nội) đã “vào vai” một người con gái nhỏ nơi đất liền gửi thư cho bố là chiến sĩ Hải quân ở quần đảo Trường Sa.
-
Với việc 2 điểm Bưu điện văn hóa tại quần đảo Trường Sa được đưa vào hoạt động từ cuối tháng 4.2014, những cánh thư trao đổi, sẻ chia tình cảm giữa những chiến sĩ Trường Sa với người thân, bạn bè trên đất liền sẽ thường xuyên hơn.
-
Nghe chỉ huy nói "còn người, còn đảo, còn chủ quyền đất nước"... mắt tôi cay xè, giữa cái nắng rát tháng 5 mồ hôi chảy xuống mắt xót kinh khủng, đưa tay lên lưỡi nếm thấy mặn chát. Trần Đăng Khoa từng viết không ở đâu nước biển mặn như Trường Sa thì phải. Mặn như máu.
-
Trưa nay (25.4), ông Bùi Thế Sinh - Chủ tịch UBND xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết: Một vụ chìm tàu vừa xảy ra tại vùng biển địa phương khiến toàn bộ 50 ngư dân bị rớt xuống biển.
-
Khoảng 100 người cố gắng băng qua cầu vào đất liền, với ý định hành quân đến Phủ Tổng thống (Nhà Xanh) ở Seoul, cách 260 dặm về phía bắc của đảo Jindo.
-
Sáng 12.4, Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam (TTDH) cho hay, một ngư dân lao động trên tàu PY 96256 đang bị khó thở, nằm bất động ở trên vùng biển cách đất liền 313 hải lý cần được cấp cứu khẩn cấp.
-
Hiện lưỡi áp cao cận nhiệt đới ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ đang suy yếu và rút ra phía đông. Theo đó, ngày mai (28.3), nắng nóng ở Nam Bộ và TP.Hồ Chí Minh giảm dần rồi chấm dứt.