“Dầu tặc”

Thứ năm, ngày 12/08/2010 15:53 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - - Ngày nay, cái từ "tặc" ngày càng được bổ sung vào danh sách "tiêu cực", khiến nó ngày càng dài thêm. Giới tài xế đang lo lắng vì trên các nẻo đường TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu có loại "dầu tặc" đang lộng hành giữa thanh thiên bạch nhật, "rút ruột" xe bồn chở dầu.
Bình luận 0

- Chúng trang bị xe máy chất đầy can nhựa, bên hông đeo kìm cộng lực, ống hút và cái muỗng loại lớn. Từng tốp "dầu tặc" quan sát rồi bám theo các xe. Xe chờ đến giờ vào thành phố, hoặc dừng lại ăn uống nghỉ ngơi là chúng "tác chiến" ngay.

- Không biết chúng có học ở trường nào hay không, mà rất thành thạo trong nghiệp vụ… ăn cắp. Dùng kìm cộng lực cắt ống dầu, để muỗng vào can hứng. Đầy dầu thì "tẩu như phi". Người đi đường tưởng là lái xe đang chữa xe. Nếu tài xế nào chống cự thì chúng dần cho nhừ đòn… Thế nhưng chưa ai sờ gáy bọn "dầu tặc" này.

- Ăn cắp như thế mới chỉ là dạng cò con thôi, lại sờ sờ trước mắt nên dễ bị lộ. Còn một loại "dầu tặc" khác ăn cắp kín hơn nên cứ… sờ sờ ra đó mà móc túi khách hàng. Đó là những trụ xăng dầu có gắn "con chíp điện tử" để đong gian, mà vừa rồi đã bắt một vụ ở Hà Nội.

- Một vụ đã ăn thua gì, kiểu này nhiều lắm, nhưng mình không có con chíp con chép nào để phát hiện, nên đành chịu cảnh mua xăng dâng túi cho họ… sờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem