• Trước khi về ngoại tôi đưa anh 3 triệu, được 10 ngày anh lại lên đưa mẹ con tôi về, tiền đã tiêu hết sạch, còn bảo tôi đưa thêm nhưng tôi không có. Anh thấy thế lăn ra khóc rồi đập hết bàn ghế, chửi tôi thậm tệ.
  • "Cháu nói thật, bà đã khổ nhiều vì ông rồi, nếu ông nể mặt cháu thì ông hãy thử bỏ cờ bạc, đề đóm 1 thời gian xem ông"...
  • Tệ nạn lô đề từ vỉa hè quán nước đã len lỏi cả vào công sở vốn được tiếng là trí thức. Nhiều công ty lao đao về nhân sự, nhiều gia đình tan cửa nát nhà vì vợ hoặc chồng mải miết "chiến" đề, "táng" lô.
  • “Tôi không có lỗi gì. Tôi chỉ là người phụ nữ hết mực lo cho chồng con, một đời vất vả…”, cụ bà chưa dứt câu thì cụ ông bất ngờ quỳ sụp gối: “Thôi thôi, con xin mẹ! Mẹ tha cho con.”
  • (Dân Việt) - Người dân xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, Hà Giang gọi cửa hàng bách hóa của anh Hoài Văn Thương là... "siêu thị" bản, bởi cách bài trí và có đầy đủ các mặt hàng không thua kém một siêu thị mini.
  • (NTNN) - Trả lời báo chí, Đại tá Nguyễn Chí Lễ - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết mỗi trận đấu tại World Cup, các con bạc trong cả nước cá độ lên tới hàng chục triệu USD.