Đem súng nhựa, tự chế mìn giả cướp tiệm vàng

Thứ hai, ngày 08/07/2013 14:31 PM (GMT+7)
Lên kế hoạch gây án, Dũng "đầu tư" gần 200.000 đồng mua một khẩu súng nhựa màu đen, một chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng. Tiếp đó, anh ta cho chiếc điện thoại di động vào cốc thủy tinh, đổ cát vào trong cốc, dán kín bằng băng dính giả làm… mìn tự chế.
Bình luận 0

Ý đồ chế mìn của Trần Việt Dũng (SN 1990), trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội, là để đi cướp hiệu vàng. Ngày 6.7, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã tống đạt bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với Trần Việt Dũng, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội: “Cướp tài sản”.

Tài liệu của cơ quan tố tụng cho thấy, Dũng là đối tượng không nghề nghiệp, và để có tiền tiêu xài, anh ta nảy ý định đi cướp hiệu vàng. Mục tiêu Dũng chọn để gây án là hiệu vàng Q.T, đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa. Sau khi bị bắt, Dũng khai chọn hiệu vàng QT vì cơ sở này không có nhân viên bảo vệ và không có hệ thống báo động.

img
Đối tượng Dũng thời điểm ra đầu thú

Lên kế hoạch gây án, Dũng "đầu tư" gần 200.000 đồng mua một khẩu súng nhựa màu đen, một chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng. Tiếp đó, anh ta cho chiếc điện thoại di động vào cốc thủy tinh, đổ cát vào trong cốc, dán kín bằng băng dính giả làm… mìn tự chế.

13h ngày 17.4, Dũng mang súng nhựa, mìn giả, dao và dùi cui điện, đi xe máy đến hiệu vàng Q.T. Thấy cửa hàng vắng khách, Dũng bước vào, giơ quả mìn giả nói với anh Q., chủ hiệu vàng: "Đây là mìn, im mồm không tao cho nổ tung chỗ này". Tay trái Dũng cầm quả mìn giả, tay phải cầm súng nhựa, Dũng quát anh Q. bắt phải lấy hết tiền vàng ra.

Anh Q. đi vào phía trong quầy, vờ làm theo yêu cầu của tên cướp, rồi bất ngờ cầm 1 thanh sắt vụt thẳng vào Dũng. Lúc này, người nhà anh Q. nghe tiếng hô lớn cũng đã chạy ra ứng cứu. Biết khó lấy được tài sản, Dũng chạy ra cửa, ném lại quả mìn giả vào trong hiệu vàng.

Khi phát hiện quả mìn được "chế" từ điện thoại di động và cát, gia đình chủ hiệu vàng Q.T quyết liệt đuổi theo. Bị theo sát, Dũng quay lại, chĩa khẩu… súng nhựa hô lớn: "Chúng mày đuổi theo tao bắn chết". Không biết là súng thật hay giả, những người truy đuổi dừng lại. Sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan công an.

Từ những chứng cứ, phương tiện để lại hiện trường, ngay trong ngày 17.4, CQĐT đã xác định và vận động Trần Việt Dũng ra đầu thú.

Theo An ninh Thủ đô

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem