đêm trung thu
-
Sau đêm Trung thu, từ lòng đường đến vỉa hè nhiều tuyến đường tại phố cổ Hà Nội ngập tràn rác thải. Các công nhân vệ sinh môi trường chia sẻ, lượng rác nhiều gấp 7 lần ngày thường. Du khách nước ngoài phải thốt lên điều này thể hiện sự thất vọng.
-
Sau đêm Trung thu, khắp các tuyến đường quanh phố đi bộ, bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) tràn ngập rác thải. Các món đồ chơi sắc màu lại đi kèm với những chiếc cốc nhựa, túi nilon và nhiều vật dụng khác xả đầy lòng đường, vỉa hè... thậm chí còn bốc mùi xú uế.
-
Tối 29/9 (nhằm 15/8 Âm lịch), phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5) tấp nập người đến chơi. Tuy vậy, nhiều cửa hàng bán tháo bánh Trung thu vẫn ế chỏng chơ…
-
Lễ hội “Đêm hội Trăng Rằm” do Hội người Việt Nam ở TP. Kitakyushu, Nhật Bản tổ chức cho các cháu thiếu nhi là con em người Việt Nam và các cháu thiếu nhi Nhật Bản trong khu vực với nhiều tiết mục đặc sắc vừa diễn ra tối 10/9 tại Riverwalk, gần thành phố Kokura.
-
Hà Nội là một thành phố khá đặc biệt khi có đến hai mùa cây thay lá, đó là vào cuối xuân và khi thu tới. Có những sớm mai, khi đi trên phố Hoàng Diệu, Trần Phú, Nguyễn Tri Phương... tôi và chúng bạn vui đùa cùng vũ điệu của lá trong gió thu.
-
Nhiều ý kiến cho rằng, Hà Nội thực hiện nới lỏng giãn cách chứ không buông lỏng phòng chống dịch, vì vậy việc người dân lưu thông từ nơi này đến nơi khác không có lý do chính đáng hay tụ tập đông người có thể vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.
-
Phó Bí thư Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, việc tối Trung thu người dân đổ ra đường đông thể hiện sự chủ quan, coi thường sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Việc này khiến thành quả chống dịch của thành phố bị ảnh hưởng rất lớn.
-
Trong buổi tối nới lỏng giãn cách đầu tiên, mặc dù vẫn có chỉ thị về việc không tụ tập đông người, nhưng hàng trăm người dân, chủ yếu là những bạn trẻ đã rủ nhau lên cầu Long Biên hóng gió, đón Trung thu.
-
Tối 20/9, ngay trước thời điểm Hà Nội áp dụng những quy định mới trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhiều người dân đã đổ về phố cổ để dạo phố, hóng gió...
-
Ở vùng nông thôn miền Tây, mỗi dịp Tết Trung thu đến thì trẻ con lại được tụ tập làm những chiếc lồng đèn đầy màu sắc. Chỉ vài thanh trúc, cái lon nước và những cây nến,… thì chúng đã có được những chiếc lồng đèn Trung thu tự chế xinh xắn.