Đến ra mắt gia đình người yêu đầu năm mới, tôi bị đá đau vì nguyên nhân khó đỡ

Đức Thịnh Thứ năm, ngày 18/02/2021 12:33 PM (GMT+7)
Tôi không ngờ chỉ vì chiếc phong bao lì xì mà nhà người yêu đua nhau chê bai, kết tội, ép cô ấy phải chia tay tôi.
Bình luận 0

Đầu năm tôi đã bị người yêu đá chỉ vì chót đến nhà ra mắt vào đúng năm mới. 

Dù rất ngại nhưng tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình lên đây. Mong được độc giả phân tích và cho lời khuyên. Tôi không ngờ chỉ vì bao lì xì nho nhỏ mà tôi bị cả nhà người yêu chê bai, kết tội và ép cô ấy phải chia tay tôi. 

Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, đã có công việc ổn định, thu nhập khoảng 15 triệu. Tôi nghĩ với mức lương của tôi cũng đủ để lo cho một gia đình. Tôi sở hữu ngoại hình khá, không rượu chè, cờ bạc, thuốc lá. Nhiều người khen tôi là người đàn ông kiểu mẫu, "lấy đâu cũng được vợ" nhưng chẳng hiểu sao đường tình duyên của tôi lại lận đận đến thế.

Đến ra mắt nhà bạn gái đầu năm mới, tôi bị đá đau vì nguyên nhân khó đỡ - Ảnh 1.

Tôi không gặp may mắn trong chuyện tình cảm. (Ảnh minh họa)

Trước người yêu của tôi bây giờ, tôi từng yêu một cô gái tên Hoài trong 3 năm. Hồi đó, tôi mới đi làm nên lương khá thấp. Ngoài việc chi tiêu cho bản thân, tôi chắt chiu từng đồng để gửi về quê cho bố mẹ. Tuy nhiên, với người yêu, tôi chưa bao giờ tiếc đồng nào. Mọi khoản tình phí khi hẹn hò, đi chơi, tôi đều chi trả. 

Hôm đó, tôi nhớ là sinh nhật lần thứ 23 của Hoài, cô ấy rủ khoảng 15 người bạn đến nhà hàng ăn uống. Sau khi ăn uống xong, lễ tân mang hóa đơn hơn 3 triệu đến cho tôi thanh toán. Tôi hơi ngại vì trong túi chỉ còn khoảng 2,5 triệu nên nhờ cô ấy bù thêm tiền. Sau hôm ấy, Hoài nói lời chia tay tôi.

Sau mối tình dang dở với Hoài, tôi mất một thời gian dài để tĩnh tâm lại rồi mới yêu người đến sau. Người đó chính là Thu, một đồng nghiệp làm cùng cơ quan tôi. Lúc mới gặp gỡ, tôi hầu như chẳng có ấn tượng gì với Thu vì em là cô gái khá giản dị, lại kém sắc hơn các cô gái khác cùng công ty tôi. 

Gặp được người yêu lý tưởng

Tuy nhiên, trong một lần đi trên đường, tôi nhìn thấy một vụ tai nạn, lúc đó, Thu đã hết sức giúp đỡ người bị nạn, còn đưa người ta đi bệnh viện. Tôi biết Thu là một cô gái tốt. 

Từ đó, tôi thay đổi cách nhìn về Thu. Tôi nói chuyện với cô ấy nhiều hơn và bắt đầu theo đuổi cô ấy. Thu có vẻ cũng thích tôi nên mau chóng bật đèn xanh. Chúng tôi thành đôi không lâu sau đó. 

Yêu Thu, tôi có cảm giác Thu chính là cô gái được tạo hóa ban cho tôi vậy. Thu vừa hiền lành, giản dị, không thích hào nhoáng, bóng bẩy. Tôi nghĩ đó là phẩm chất cần thiết của một người vợ khéo vun vén cho gia đình. 

Khi yêu nhau, Thu cũng không đòi hỏi tôi mua cho cô ấy những món quà đắt tiền hay đưa đi những nhà hàng sang trọng. Chúng tôi cứ yêu nhau bình yên như thế. Cho đến Tết năm nay, tôi về quê ra mắt gia đình nhà người yêu. Được biết, hôm đó, cả gia đình bên nội sẽ tụ tập ở nhà Thu để ăn uống. 

Đến ra mắt nhà bạn gái đầu năm mới, tôi bị đá đau vì nguyên nhân khó đỡ - Ảnh 2.

Sau lần ra mắt, tôi bị cả nhà người yêu "ném đá" chỉ vì chiếc phong bao lì xì. (Ảnh minh họa)

Giá không đến nhà người yêu vào năm mới tôi đã không bị đá

Ra mắt nhà người yêu vào đúng dịp Tết, tôi đã chuẩn bị phong bao lì xì cho hơn 30 đứa cháu trong nhà nàng. Tôi dự tính sẽ mừng tuổi ông- bà nội Thu 200.000, còn các cháu nhỏ thì 20.000 là đủ. Bố Thu có đến 10 anh em nên con cháu trong nhà cũng nhiều không đếm xuể.

Lần đầu gặp mặt, bố mẹ, các cô các bác Thu niềm nở, vui vẻ với tôi lắm. Mọi người đều tay bắt mặt mừng, hỏi han tôi, mời tôi uống rượu. Có người còn nhắc khéo tôi sớm đưa rước Thu về làm dâu. Tôi bị chuốc rượu nhiều cũng hơi say và mệt. Nhưng tôi vẫn cố gắng uống để lấy lòng gia đình nhà bạn gái.

Vậy mà sau khi về đến nhà, tôi bàng hoàng khi người yêu nhắn tin nói lời chia tay tôi. "Bố mẹ, các bác, các cô em đều chê anh keo kiệt, bủn xỉn, lương thì cao mà mừng tuổi cho các cháu mỗi 20.000. Anh làm em mất mặt trước tất cả họ hàng bên nội anh có biết không?", Thu trách móc tôi.

Sau khi đọc được những dòng tin nhắn đó, tôi không biết phải nói lời nào. Tôi thì nghĩ mừng tuổi đầu năm chỉ là lấy lộc, lấy may thôi. Tại sao mọi người lại đặt nặng vấn đề mệnh giá đồng tiền và kinh tế như thế? Theo các bạn, tôi nên làm gì để người yêu nghĩ lại bây giờ? Tôi thực sự chán nản và buồn bã quá!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem