Đẹp mê mẩn bộ ảnh cưới giữa hòn đảo Minh Châu

Nguyễn Hồng Thứ bảy, ngày 05/12/2015 12:02 PM (GMT+7)
Cặp uyên ương không ngần ngại vượt quãng đường hơn 200 km để ghi lại những bức ảnh cưới độc đáo ở hòn đảo Minh Châu.
Bình luận 0

img

Sinh ra ở vùng đất Quảng Ninh, cô dâu Trần Yến (1994) có một tình yêu đặc biệt với biển. Vì vậy cô quyết định chọn biển là nơi lưu giữ kỷ niệm hạnh phúc trong bộ ảnh cưới.

img

"Mình thích chụp ảnh ở biển, nhưng phải là vùng biển hoang sơ tự nhiên. Ban đầu, khi chưa nghĩ ra đảo Minh Châu, vợ chồng mình định chọn đảo Lý Sơn để chụp ảnh cưới nhưng thấy xa quá, sức khỏe thì không tốt. Rất may, được ekip chụp ảnh tư vấn nên chúng mình quyết định chọn đảo Minh Châu để thực hiện bộ ảnh cưới", Trần Yến cho hay.

img

Cô dâu Trần Yến cho biết, vừa đặt chân tới đảo Minh Châu, vợ chồng chị vô cùng bất ngờ và thích thú với khung cảnh nơi đây.

img

“Đảo Minh Châu đúng là một viên ngọc nổi trên biển biếc, khung cảnh hoang sơ gần như nguyên vẹn, nhiều cảnh tự nhiên lãng mạn, không khí trong lành, vô cùng dễ chịu. Tới đây rồi, tôi mới thấy lựa chọn chụp ảnh cưới ở đây là quyết định đúng đắn cho sở thích của hai vợ chồng”, cô dâu hào hứng kể.

img

Nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao – tác giả bộ ảnh cưới cho hay, đảo Minh Châu là hòn có vẻ đẹp rất tự nhiên, như một hòn ngọc sáng. Nó luôn gây nguồn hứng khởi sáng tác mạnh mẽ mỗi khi anh và ekip đặt chân đến.

img

Chia sẻ về buổi chụp hình, cô dâu Trần Yến cho hay, để có được những bức ảnh đẹp đó là cả quá trình vất vả của Ekip. "Có một anh trong đoàn lúc nào cũng dọn đường trước để vợ chồng tôi theo sau vì nhiều chỗ lội chân dính hết bùn".

img

Trần Yến hào hứng kể tiếp: “Lúc chụp cảnh thả tro, tro bay làm mình đen hết người, nhìn thấy ai cũng phải phật cười. Chân tay, 3 chiếc váy mang đi đều bẩn hết”.

img

Tôi nhớ nhất là lúc chụp hình trên vách đá, khi đó mặt thì cố diễn nhưng chân thì run vì sợ đá bật ra sẽ ngã. Nhiều cảnh phải có người giữ chân cho vững. Cảm giác vừa sợ vừa vui!".

img

"Về Hà Nội, cả hai khá mệt nhưng nghĩ lại thấy rất vui và thích chuyến đi này. Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp đáng nhớ trong đời của vợ chồng mình", Trần Yến cho hay.

img

Theo tiết lộ của Trần Yến, chú rể Thanh Tùng hơn chị 11 tuổi, cặp đôi nên duyên là do Tùng là anh họ của cô bạn thân. Tính đến nay hai người quen nhau là tròn 3 năm và yêu nhau lúc nào không biết.

img

Chia sẻ về một nửa của mình, Trần Yến cho biết: "Mặc dù chồng hơn mình11 tuổi nhưng anh vẫn còn trẻ lắm, rất thoải mái và tâm lý với người yêu".

img

“Để có cái kết hạnh phúc như hiện tại, chúng mình cũng gặp khá nhiều sóng gió trong tình yêu. Nhiều khi hai đứa trêu đùa nhau rằng, tất cả là duyên số, chắc kiếp trước nợ nhau nên kiếp này kiểu gì cũng phải trả”

img

Cặp đôi Tùng - Yến chia sẻ, cuối tháng 12 này, hai người sẽ tổ chức đám cưới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem