Derby Manchester, 15 điểm không là gì?

Thứ hai, ngày 08/04/2013 06:55 AM (GMT+7)
Trước giờ bóng lăn ở trận derby, HLV Mancini tuyên chiến bằng phát biểu rằng khoảng cách 15 điểm xa vời vợi giữa M.U và Man City không phản ánh đúng tương quan giữa 2 đội bóng cùng thành phố Manchester.
Bình luận 0

Logic của derby

Một trận derby thường phi logic. Choán đầy tâm trí 2 đối thủ là sự ghen ghét, đố kỵ và hằn học. Thỉnh thoảng vẫn xảy ra những chuyện động trời trong các trận derby giống như chiến thắng 6-1 của Man City lần gần đây nhất đến sân Old Trafford. Và đương nhiên họ sẽ chẳng bao giờ coi trọng thế thượng phong trên giấy tờ của nhau, cho dù đó là khoảng cách 15 điểm hoặc xa hơn nữa.

img
 

Xét về một mặt nào đó, phát biểu của Mancini là có thể hiểu được. Chất lượng dàn cầu thủ Mancini có trong tay chẳng thua kém Sir Alex Ferguson (thậm chí nhỉnh hơn) và dù thừa nhận gần như không thể bắt kịp M.U từ nay cho đến cuối mùa giải, vị HLV Italia vẫn muốn bắt đầu rút ngắn khoảng cách ngay từ đại chiến sáng mai.

Nhưng không thể cứng đầu mãi

Thật vậy, khi mang trong mình một chút không khí thù địch của derby Manchester thì Mancini cũng không thể cứng đầu mà tự làm mình lãng quên đi tất cả những sai lầm Man City mắc phải mùa giải năm nay. Mancini phải “cao” hơn thế. Khoảng cách 15 điểm hoàn toàn không ngẫu nhiên, không đột nhiên và hoàn toàn nói lên chính xác việc Man City đã thi đấu tệ hơn đối thủ đến thế nào trong một chặng đường dài.

Mancini còn có thể đổ lỗi cho ai khác, khi rõ ràng Man City đã sa sút so với chính họ thời điểm này năm ngoái (sau 30 trận đấu). Họ giành được ít hơn 8 điểm, sút tung lưới đối phương ít hơn tới 17 bàn và để thua nhiều hơn 4 bàn.

Sợ nhất... Cleverley. Theo đúng thống kê Opta vừa công bố, Man City sẽ nắm chắc tới… 87% phần thua nếu M.U tung ra sân tiền vệ Tom Cleverley. Hiệu suất chiến thắng của Cleverley (26/30 trận) mỗi lần ra sân là cao nhất trong hơn 20 năm lịch sử giải Ngoại hạng. Arjen Robben thời thi đấu cho Chelsea cũng chỉ đạt 82%, Sergio Aguero của Man City đứng thứ 3 với 71%.

Ngược lại, M.U đã hơn 4 điểm (tuy ghi ít hơn 4 bàn và thua nhiều hơn 4 bàn) so với thời điểm này năm ngoái. Chỉ cần một giả thuyết đơn giản cũng thấy nếu không đánh mất phong độ, Man City vẫn sẽ đứng trong tầm với tới M.U (7 điểm).

Phải thừa nhận Man City gặp phải một số trở ngại bất khả kháng, ví dụ như chân sút chủ lực Sergio Aguero bỗng nhiên thường xuyên gặp chấn thương hơn. Nhưng chung quy lại, gần như tất cả nguyên nhân dẫn đến thất bại lớn của Man xanh đều xuất phát từ chính họ, từ chính sự thiếu định hướng rõ ràng trong quá trình phát triển đội bóng.

Sự ồ ạt nhập vào cầu thủ giỏi khắp nơi trên thế giới có thể gây ra chút hiệu ứng mới lạ mùa trước nhưng ngay lập tức phản tác dụng mùa này, mà hậu quả rõ ràng nhất thể hiện ra ở “cậu bé hư” Mario Balotelli (chỉ ghi 1 bàn, rồi bị đem bán).

Ngoài ra những trận thua trước đối thủ dưới tầm như Sunderland hay Southampton vẫn luôn là bài học về sự tập trung cho bất kỳ thế lực mới nổi nào. Nếu không nhận ra mà chỉ mạnh mồm, Mancini chắc chắc sẽ khó có thể khôi phục thanh thế cho Man City mùa tới.

Theo Thể thao 24h
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem