Dị nhân Anh “Tệu” – “Con dao pha” bóng đá Việt Nam lộ tình cảm với Quang Hải

Anh Tuấn Thứ sáu, ngày 30/08/2019 15:10 PM (GMT+7)
Trong làng bóng đá Việt Nam, gần như không có cầu thủ nào mà tên tuổi được biết đến trên cả sân cỏ 11 người, sân “phủi” 7 người và bóng đá futsal 5 người. Trường hợp “dị nhân” này chính là cựu cầu thủ Công an Hà Nội Đào Ngọc Anh – người thuộc thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Việt Hoàng...
Bình luận 0

Cựu cầu thủ Công an Hà Nội và cũng là "dị nhân" bóng đá phủi Anh "Tệu" trò chuyện cùng Dân Việt. Clip: Chính Minh

Nói đến Anh “Tệu”, dân mê bóng đá không ai không biết. Tất cả đều dành cho anh sự ngưỡng mộ, khâm phục về tài năng chơi bóng với những pha xử lý quái chiêu có một không hai thuộc hàng “kì hoa dị thảo”.

img

Cú bẻ kèo trái "mắt lác" của Anh "Tệu" (phải) khiến nhiều quái kiệt làng bóng đá "phủi" phải cay mũi. Ảnh: I.T

Anh “Tệu” giờ đây đã chuyển sang vai trò của một huấn luyện viên (HLV) cho đội bóng Trà Dilmah và FC Du Lịch (Lào Cai). Trò chuyện với phóng viên báo Dân Việt trong một quán cafe nhỏ trên đường Duy Tân, ở tuổi U50, anh đã trải lòng về những tháng ngày đáng nhớ trên sân cỏ.

Anh “Tệu” tên đầy đủ là Đào Ngọc Anh sinh năm 1970. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công.

Sau 5 năm tập luyện ở đội năng khiếu cùng với thế hệ Hồng Sơn, cầu thủ này đã có quyết định bất ngờ chuyển sang khoác áo “đối thủ” Công an Hà Nội vì một lý do rất đơn giản.

Gia đình anh có nhà ở ngay đối diện sân bóng của Công an Hà Nội. Thể hình gầy gò và mảnh khảnh nhưng ít ai biết được rằng cầu thủ này đã từng chơi ở vị trí trung vệ ở sân chơi chuyên nghiệp.

Năm 2007, bước ngoặt xuất hiện trong sự nghiệp của “dị nhân” này là chuyển sang chơi futsal.

Trước đó, anh đã nổi danh trên mặt sân đất 7 người, đắm mình trong những trận đá “phủi” khắp Hà thành.

Đó là lúc Anh “Tệu” lột xác khi chơi ở vị trí tiền đạo. Sở hữu cái chân trái khéo léo, tư duy chơi bóng thuộc dạng quái kiệt, anh đã “hô biến” sân chơi phong trào thành sân khấu và màn trình diễn của riêng mình.

img

"Dị nhân", cựu cầu thủ Công an Hà Nội thế hệ 7x Đào Ngọc Anh trò chuyện cùng Dân Việt. Ảnh: Chính Minh

Tâm sự cùng phóng viên Dân Việt, cựu danh thủ, HLV Anh “Tệu” hào hứng nhớ lại những kỷ niệm khó quên. Dù trước đó, anh bảo: “Tôi đá bóng thế nào cũng được nhưng gặp nhà báo thì ngại lắm!”.

Anh có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp chơi bóng của mình?

- Tôi có 3 kỷ niệm đáng nhớ nhất: Đầu tiên là năm 2003 tôi được gặp mặt David Beckham tại sân Quân khu 7.

Kỷ niệm thứ 2 vào năm 2009, chúng tôi vô địch giải đấu 6v6 và được đại diện cho Việt Nam sang sân Old Trafford của Manchester United tranh tài với 11 đội bóng trên thế giới.

Kỷ niệm đáng nhớ nữa, không thể nào quên đối với cá nhân tôi là chức vô địch giải futsal toàn quốc được tổ chức ở Đà Nẵng vào năm 2007.

img

Anh "Tệu" (hàng đứng, thứ 3 từ trái qua) đã từng đặt chân tới "Nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford. Ảnh: facebook nhân vật.

Bí quyết nào giúp anh có một sự bền bỉ, dẻo dai và có thể chơi bóng đến lúc này, ở tuổi 50?

- Tôi là một người sinh hoạt điều độ và rất nghiêm khắc với bản thân. Có lẽ bí quyết giúp tôi có được sức khoẻ tốt và chơi bóng như thời điểm hiện tại chính là việc ưu tiên giấc ngủ. Cùng với đó là chế độ dinh dưỡng và hạn chế tối đa rượu bia để giữ gìn sức khoẻ.

Anh đã từng chơi ở sân 5, sân 7 và sân 11. Có thể coi anh là “con dao pha” của bóng đá Việt Nam.  Anh có thể cho biết sự khác nhau khi chuyển đổi trạng thái trên các mặt sân?

- Điều khác biệt đầu tiên là nhịp thở. Sân 7, đặc biệt là sân 5 futsal, thời gian ít nhưng tốc độ trận đấu diễn ra nhanh, lại không tính thời gian bóng “chết”. Còn sân 11, những chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự chậm hơn nhiều.

Sân 5 linh hoạt hơn sân 11 ở chỗ các cầu thủ phải di chuyển trong mọi tình huống. Hậu vệ có thể chuyển lên đá tiền đạo và ngược lại.

Sân 5 có thể thay người thoải mái không giới hạn còn sân 11 thì chỉ được quyền thay 3 cầu thủ. Vấn đề nằm ở chỗ ban huấn luyện phải bấm giờ, thay người thật hợp lý.

Bởi với tốc độ chóng mặt trên sân futsal, một cầu thủ đá được 2 phút đã “hết hơi”!

Theo anh trên sân bóng đá phủi yếu tố nào là quan trọng nhất để trở thành một cầu thủ giỏi?

- Trong bóng đá chuyên nghiệp nói chung và bóng đá phủi nói riêng, tố chất thể lực, kỹ thuật luôn được đặt lên hàng đầu, tiếp đến là thể hình.

Nhưng cá nhân tôi thì có một nhận định đó là trong bóng đá tư duy chơi bóng (tay chỉ vào đầu mình – PV) mới là điều quan trọng nhất.

Trong bóng đá có rất nhiều cầu thủ kỹ thuật tốt, thể lực tốt. Nhưng để tìm được một người có một tư duy chơi bóng tốt là rất hiếm.

Anh có thể kể lại bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình?

- Bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi có lẽ là pha ghi bàn bằng chân phải trong một giải đấu futsal với một đối thủ rất khó chơi, tính chất trận đấu căng thẳng vào thời điểm đội chúng tôi đang gặp bất lợi.

Khi tôi nhận bóng từ đồng đội, trước mặt là hậu vệ và thủ môn đối phương. Do sở trường là thuận kèo trái thế nên họ đã bắt bài hướng đi sở trường của tôi. ‘

Đúng lúc đó ý tưởng táo bạo giúp tôi có quyết định dứt điểm ngay bằng chân phải, bóng đi vượt qua 2 khe chân của cả hậu vệ và thủ môn.

Pha bóng tưởng như hết cửa đó, dù rất khó khăn nhưng tôi đã vượt qua thử thách và ghi một bàn thắng khó tin.

Lúc đó tôi như vỡ oà và tung cú đấm gió vào không trung thể hiện sự vui sướng của mình. Đó cũng chính là bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp chơi bóng của tôi.

Bí quyết nào đội bóng của anh có thể  ăn ý với nhau trên sân bóng đến vậy?

Trên sân, tổ của tôi gồm có: Long “Kim”, Sơn “Phốc”, Tú “Khỉ”, Trung “Chinh”, Kiên “Mán” (thủ môn) và tôi.

Đội bóng của tôi chơi bóng tới lúc này thấm thoát đã hơn 20 năm có lẻ. Chính vì vậy chúng tôi bây giờ nói vui có thể nhắm mắt cũng có thể chuyền bóng cho nhau.

Lứa cầu thủ đó của chúng tôi đã cùng nhau chinh chiến ở rất nhiều giải đấu lớn nhỏ và hiện tại chúng tôi xem nhau như một gia đình thứ 2.

Anh có thể chia sẻ trải nghiệm về việc làm HLV bóng đá phủi ?

- Ở cương vị HLV, điều đầu tiên tôi luôn chỉ dạy các học trò của mình phải có văn hóa chơi bóng. Tuyệt đối không chơi ác ý đối phương.

Còn về chuyên môn, đội bóng do tôi cầm quân luôn xây dựng triết lý là kiểm soát bóng và ưu tiên lối chơi tấn công hoa mỹ.

Những đường chuyền bóng ít chạm và di chuyển không bóng luôn được tôi đốc thúc học trò, xây dựng lối chơi ban bật nhỏ ít chạm và quan trọng là tính hiệu quả trong bóng đá. 

img

Đáng tuổi cha, chú nhưng "dị nhân" Anh "Tệu" không ngại thừa nhận mình hâm mộ Quang Hải. Ảnh: I.T

Mở rộng ra một chút anh nhận xét thế nào về thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam hiện tại?

Phải nói là thế hệ cha chú đi trước, nhiều người tài năng lắm mà không thể không nói đến những danh thủ như Lê Thụy Hải (Hải “lơ”, Nguyễn Thế Anh (Ba “đẻn”) và gần thế hệ chúng tôi là Cao Cường, Quản Trọng Hùng, Lã Xuân Thắng.

Về tư duy chơi bóng, tôi rất phục anh Lã Xuân Thắng và Nguyễn Hồng Sơn – người cùng thế hệ với tôi.

Trong suy nghĩ của tôi, thế hệ giành HCB Tiger Cup 1998 là “thế hệ vàng” với nhiều cầu thủ chơi bóng rất “dị”, có tư duy. Ở giải đấu đó, chúng ta đã thắng Thái Lan 3-0.

Khoảng 2 năm trở lại đây, thế hệ cầu thủ tài năng dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã đạt được nhiều thành tích, tạo hiệu ứng rất tích cực không chỉ về chuyên môn mà còn là phong cách chơi bóng.

HLV Park-Hang seo đã thổi một luồng gió mới vào đội U23, ĐT Việt Nam.

Sự đoàn kết khi chơi bóng, tính kỷ luật cao của các cầu thủ và điều tôi ấn tượng nhất chính là ý thức chơi bóng Fair-play đang được các cầu thủ trẻ thể hiện một cách hết sức tuyệt vời.

Đó chính là những gì tôi đặt niềm tin vào lứa cầu thủ của chúng ta sẽ đạt được thành công trong tương lai không xa.

Cầu thủ nào khiến anh ấn tượng nhất ở ĐT Việt Nam hiện tại?

Câu trả lời chắc anh cũng đoán ra! Nếu Quang Hải có mặt ở đây chắc chắn tôi sẽ đứng dậy và xin chữ kí ngay lập tức.

Quang Hải có cùng đặc điểm với tôi là thuận kèo trái. Điều tôi ấn tượng sâu sắc về cậu ta là cách chơi bóng rất đơn giản, hiệu quả.

Quang Hải luôn biết cách đưa những đường chuyền cho đồng đội vào những vị trí thuận lợi. Ngoài ra, Quang Hải cũng có những bàn thắng khiến tất cả cầu trường phải “ồ” lên thán phục. Quang Hải thực sự là một cầu thủ khác biệt và kiệt xuất.

Nếu gặp, tôi sẽ xin chữ ký Quang Hải đấy!

Sau hơn 2 tiếng trò chuyện về bóng đá với Anh “Tệu”, chúng tôi đã được mở rộng tầm mắt, hiểu thêm về bóng đá “phủi” xưa và nay.

Trò chuyện với anh chúng tôi biết được rằng bóng đá chính là nơi khởi đầu cho đam mê và biến nó thành một thứ gia vị không thể thiếu được trong cuộc sống của mình. Chia tay anh bằng những cái bắt tay, chúng tôi vẫn hẹn một ngày nào đó được tiếp tục ngồi nghe anh kể chuyện về niềm đam mê bất tận của mình mang tên bóng đá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem