Đi sắm nhà chuẩn bị cưới chồng, 3 tháng sau tôi sốc nặng khi lao đến mở cửa nhà

Thứ bảy, ngày 30/10/2021 00:08 AM (GMT+7)
Câu chuyện của tôi giống như một trò đùa có thể bạn cũng sẽ không tin nổi. Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này và vì sao người yêu lại đối xử với tôi như vậy.
Bình luận 0

Câu chuyện của tôi giống như một trò đùa có thể bạn cũng sẽ không tin nổi. Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này và vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy.

Quen nhau tình cờ trong một đám cưới. Anh là bạn của cô dâu còn tôi là bạn của chú rể. Cả hai vì đi muộn nên ngồi cùng mâm. Và cuộc nói chuyện cũng từ đó bắt đầu. Chúng tôi rất vui vẻ, hợp gu ăn nói. Có vẻ như anh là người thoải mái, vô tư. Còn tôi cũng là một cô gái khá dễ chịu. Vậy nên ngay từ khi tiếp xúc cả hai đã cảm mến nhau.

Anh xin số điện thoại của tôi. Chúng tôi nhắn tin qua lại rồi xin tài khoản mạng xã hội để chát cho tiện. Dần dần, anh chủ động rủ tôi đi cà phê. Tôi cũng không ngại mà đồng ý. Chẳng có lý do gì để từ chối lời mời của một người rất thiện chí. Vả lại tôi và anh đã đâu có gì phải ngại để phải từ chối nhau?

Và rồi, sau rất nhiều lần trò chuyện, chúng tôi tiến tới một mối quan hệ gần gũi hơn tình bạn thông thường. Anh tỏ ra quan tâm, lo lắng cho cuộc sống, công việc của tôi nhiều hơn. Sáng nào anh cũng nhắn tin gọi tôi dậy ăn sáng, đi làm. 

Tôi cũng liên tục hỏi han anh trong ngày, xem công việc của anh hôm đó có ổn không. Có chuyện vui buồn chúng tôi đều kể cho nhau nghe. Anh không bao giờ giấu tôi điều gì nhất là về công việc của anh.

Dần dần tôi cảm thấy không thể vui khi anh không gọi điện nhắn tin. Tôi nhận ra mình đã yêu anh mất rồi. Chính tôi là người gạt bỏ sĩ diện của con gái để nói lời thích anh. Thật không tin nổi, anh cũng thú nhận tình cảm dành cho tôi. Chúng tôi cứ thế tiến tới mối quan hệ yêu đương mà không ai nói với ai thêm lời nào.

Đi sắm nhà chuẩn bị cưới chồng, 3 tháng sau tôi sốc nặng khi lao đến mở cửa nhà - Ảnh 1.

Ngày đó, anh còn nói với tôi cả hai đi mua một căn hộ chung cư nhỏ, bố mẹ anh cũng ủng hộ tiền. (Ảnh minh họa)

Anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Điều ngạc nhiên là bố mẹ anh không hề hỏi han về gia thế của tôi. Hai bác có vẻ không quan tâm lắm hoặc “con mình thích là đủ”. Tôi có chút bồn chồn sau buổi đó nhưng anh luôn động viên tôi, bố mẹ anh hiền lành nên vậy. Tôi cũng bỏ qua chuyện đó vì tôi tin anh yêu tôi chân thành.

Hai đứa rất vui vẻ suốt quãng thời gian đó. Anh lúc nào cũng nói nhớ tôi, yêu tôi. Anh buồn khi tôi buồn, vui cùng với niềm vui của tôi. Rồi anh nói với tôi, bố mẹ anh giục cưới. Tôi cũng lo sợ kết hôn nhưng cũng đã đến tuổi phải lấy chồng.

Bố mẹ biết con gái có ý định lập gia đình thì vui lắm. Bao lâu nay bố mẹ tôi luôn lo lắng tôi ra ngoài bị người khác bắt nặt vì quá hiền. Nhưng giờ đây có anh là chỗ dựa, tôi thực sự thấy yên tâm và bố mẹ cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

Ngày đó, anh còn nói với tôi cả hai đi mua một căn hộ chung cư nhỏ, bố mẹ anh cũng ủng hộ tiền. Khỏi phải nói tôi mừng cỡ nào. Vừa lấy nhau chúng tôi đã có nhà mới. Tôi hí hửng chọn nhà rồi chốt rất nhanh. Sau những ngày đó, tôi vất vả chọn đồ trang trí nhà cửa, thiết kế tỉ mỉ từ cái rèm.

Gần ngày cưới 3 tháng, tôi chưa thấy anh nói gì về lễ ăn hỏi. Quá hốt hoảng, tôi gọi cho anh thì không thấy điện thoại có tín hiệu. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Mới hôm qua anh còn liên lạc với tôi vậy mà hôm nay anh đã biệt tích. Tôi cố gắng tìm hiểu qua bạn bè xem anh ở đâu, có gặp vấn đề gì.

Và thật trớ trêu, tôi nghe bạn anh nói, anh chuẩn bị cưới vợ. Tin sét đánh ngang tai. Tôi cứ tưởng mình đang mơ một cơn ác mộng. Nhưng không, đó là sự thật. Anh lấy vợ và họ đang chuẩn bị dọn về căn nhà mà tôi đã dày công trang trí.

Đi sắm nhà chuẩn bị cưới chồng, 3 tháng sau tôi sốc nặng khi lao đến mở cửa nhà - Ảnh 3.

Tôi lao đến căn hộ chung cư thì bắt gặp anh và cô ta đang ngồi trong phòng. (Ảnh minh họa)

Sự thật là gì vậy, tại sao lại như thế? Anh nói yêu tôi nhiều lắm mà, tại sao anh lại làm vậy với tôi?

Thì ra, người con gái đó ở dưới quê. Anh và cô ta đúng hơn là thanh mai trúc mã. Hai người đã yêu nhau rất lâu, tầm 7-8 năm gì đó. Tuy nhiên anh không còn tình cảm với cô ấy và anh thực sự muốn lấy tôi. Đó là lý do vì sao ngày tôi về ra mắt, bố mẹ anh lại coi như không có chuyện gì vậy.

Bây giờ cô ấy đã mang bầu con của anh. Bố mẹ anh bắt anh phải cưới người con gái đó. Anh thực sự không biết làm thế nào. Anh nói yêu tôi nhưng lại khiến cô ấy có bầu? Vậy anh coi tôi là gì, coi cô ấy là gì? Anh lấy cô ấy vì cái thai nhưng không có tình yêu, và anh bỏ rơi người con gái anh định sống chung cả đời này?

Người đàn ông như anh thật hèn hạ. Tại sao không dứt khoát ngay từ đầu, tại sao không nói cho tôi biết sự thật. Nếu anh quyết định buông bỏ người ta thì phải rõ ràng. Anh nước đôi như vậy rồi người bị hại chỉ là hai người phụ nữ yêu anh.

Tôi lao đến căn hộ chung cư thì bắt gặp anh và cô ta đang ngồi trong phòng. Thật không tưởng tượng nổi giây phút 3 người đối mặt nhau. Cô gái kia có lẽ cũng đã biết chuyện nên bình tĩnh hơn cả. Còn anh xấu hổ không biết chui vào đâu. Tôi lao tới, tát anh một cái trời giáng, khóc như mưa rồi bỏ chạy. Đó là cái tát kết thúc tất cả những gì tôi dành cho anh…

Tôi nhận ra cuộc sống này thật bất công. Một gã không ra gì lại có thể làm tổn thương hai người con gái tốt.

Quỳnh Chi (ghi) (Thoidaiplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem