Di tích núi Bài Thơ biến thành nơi... nuôi dê

Thứ hai, ngày 18/03/2013 11:46 AM (GMT+7)
Dân Việt - Do không được ứng xử đúng văn hóa nên khu di tích từng được vua Lê Thánh Tông đề thơ đang bị xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nơi chăn thả dê.
Bình luận 0

Cảm hứng trước vẻ đẹp thần tiên của Vịnh Hạ Long, vua Lê Thánh Tông đã đến sáng tác và đề thơ trên núi Bài Thơ. Bài thơ này sau đó được chúa Trịnh Cương và nhiều thi nhân khác đến họa lại đề trên núi. Tuy nhiên, do không được ứng xử đúng văn hóa nên khu di tích này đang bị xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nơi chăn thả dê.

Dưới đây là môt số hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi nhận:

img
Di tích nhà Tổng Đài giữa núi trở thành nơi ở của dê
img
Bia đá trên đỉnh núi bị gạch xóa chi chít đến nỗi không đọc được các dòng chữ ghi lại chứng tích lịch sử đề ở trên
img
 
img
Lối đi bị nhà, phê liệu chắn ngang, cây bị chặt chết khô chắn đường khiến cho việc đi lên rất khó khăn.
img
 
img
 
img
 
img
 
img
Nhà di tích đầy giấy rác và... vỏ bao cao su
img
Tường bị gạch xóa, vẽ bậy linh tinh
img
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem