Điểm tin World Cup ngày 30.6

Việt Anh - Minh Chí Thứ hai, ngày 30/06/2014 20:49 PM (GMT+7)
Hôm nay (30.6), World Cup 2014 đã diễn ra vô số sự kiện sôi nổi. Tiêu biểu nhất là việc Hà Lan và Costa Rica giành chiến thắng nghẹt thở trước đối thủ của mình để giành vé vào tứ kết.
Bình luận 0
Lịch thi đấu, THTT các trận diễn ra đêm 30.6, rạng sáng 1.7:

23h, 29.6: Pháp - Nigeria (Trực tiếp trên VTV3).

03h, 30.6: Đức - Algeria (Trực tiếp trên VTV3).

Trung vệ trẻ người Uruguay đổi đời nhờ World Cup

img Gimenez đang nằm trong tầm ngắm của Barca và M.U.

Với màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2014, trung vệ Jose Maria Gimenez của Uruguay đã lọt vào tầm ngắm của 2 đội bóng lớn gồm Barcelona và M.U. Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo Atletico Madrid đã quyết định nâng lương cho tài năng trẻ 19 tuổi lên gấp 3 lần để thuyết phục anh tiếp tục ở lại sân Vicente Calderon. 

Schweisteiger ngồi dự bị ở trận gặp Algeria

img Schweinsteiger (phải) chuẩn bị mất chỗ đứng vào tay Khedira.

HLV Joachim Low vừa tiết lộ, ông sẽ cất tiền vệ Bastian Schweisteiger trên ghế dự bị ở cuộc đụng độ với Algeria tại vòng 1/8 World Cup diễn ra trên sân Estadio Beira-Rio, Porto Alegre, Brazil vào rạng sáng mai để trao cơ hội đá chính cho Sami Khedira.

Hà Lan mất De Jong tới hết World Cup

img World Cup 2014 coi như đã khép lại với De Jong (phải).

HLV Louis Van Gaal vừa lên tiếng xác nhận, tiền vệ Nigel de Jong khó có thể kịp bình phục chấn thương háng để trở lại thi đấu trở lại tại World Cup 2014. Ở trận đấu tại vòng 1/8 với Mexico, ngôi sao 29 tuổi đã bị dính chấn thương và sớm phải rời sân ngay từ phút thứ 9 để nhường chỗ cho Bruno Martins Indi.

Simeone chê ĐT Argentina

img Theo quan điểm của Simeone, Argentina đang "ăn bám" quá nhiều vào Messi.

Theo nhận định của HLV Diego Simeone, đội tuyển Argentina quê hương ông đang thi đấu rất thành công tại World Cup 2014 nhưng nếu muốn lên ngôi vô địch, Albiceleste cần hạn chế sự phụ thuộc vào siêu sao Lionel Messi.

Simeone nói: “Rõ ràng, lối chơi của Argentina tại World Cup 2014 đang phụ thuộc rất nhiều vào Messi. Tôi không phủ nhận chuyện Lionel là cầu thủ xuất chúng nhưng nếu muốn mang chức vô địch về nước, Argentina cần hạn chế sự phụ thuộc vào anh ấy”.

Cầu thủ Hy Lạp từ chối nhận tiền thưởng tại World Cup 2014

img Các cầu thủ Hy Lạp đã quyết định không nhận tiền thưởng tại World Cup 2014.

Sau khi bị Costa Rica “đá văng” khỏi vòng 1/8 World Cup 2014, các thành viên trong ĐT Hy Lạp đã viết bức thư gửi tới Thủ tướng Antonis Samaras và yêu cầu không nhận tiền thưởng cho thành tích vượt qua vòng đấu bảng.

Lý giải về vấn đề này, các học trò của HLV Fernando Santos cho biết, họ sang Brazil dự World Cup 2014 là vì màu cờ sắc áo và danh dự của Tổ quốc, chứ không phải vì tiền. Mặt khác, các cầu thủ Hy Lạp muốn Chính phủ nước này sử dụng số tiền trên để đầu tư vào những công trình phúc lợi xã hội.

Thua Hà Lan, HLV Mexico chỉ trích trọng tài

img HLV Herrera.

Phát biểu sau trận thua 1-2 trước Hà Lan tại vòng 1/8 World Cup 2014 diễn ra hồi rạng sáng nay, HLV Miguel Herrera của Mexico đã lên tiếng chỉ trích quyết định của trọng tài Pedro Proenca: “Tôi nghĩ, trọng tài đã cố tình loại chúng tôi khỏi giải đấu.

Trong bàn thua đầu tiên, hàng thủ Mexico đã mắc lỗi nhưng bàn thua thứ 2 thật khó chấp nhận. Trọng tài đã mắc sai lầm quá nghiêm trọng. Trong 4 trận đấu ở Mexico ở World Cup, có tới 3 lần chúng tôi thấy những trọng tài mắc sai lầm. Dù bị loại nhưng tôi mong rằng FIFA xem xét vấn đề này và đuổi trọng tài Proenca về nước”.

Van Gaal hé lộ bí quyết hạ Mexico

img

Sau khi chơi bế tắc và bị Mexico dẫn bàn, HLV Van Gaal cho biết ông đã có một số sự điều chỉnh về chiến thuật mở màn cho cuộc lội ngược dòng của Hà Lan vào những phút cuối trận.

"Tôi đưa đội hình về 4-3-3 và đội đã bắt đầu tạo ra những cơ hội ngon ăn trước khung thành đối thủ. Sau đó tôi đưa Klaas-Jan Huntelaar vào thay Robin van Persie ở phút 75 đồng thời đẩy Dirk Kuyt lên đá cao hơn trên hàng công. Tôi cũng đã chỉ đạo các cầu thủ liên tục nhồi bóng vào vòng cấm địa Mexico. Các cầu thủ Hà Lan đáng được khen ngợi vì đã thực hiện tốt và nhanh chóng những ý đồ chiến thuật của tôi giúp đội bóng lội ngược dòng ở những phút cuối trận", HLV Van Gaal phấn khích nói.

Chấn thương, tuyển thủ Thụy Sĩ phải chia tay World Cup

img

Do bị rách dây chằng đầu gối trong buổi tập mới đây của ĐT Thụy Sĩ nên tiền đạo Mario Gavranovic đã phải trở về nước để điều trị. Điều đó có nghĩa, World Cup 2014 đã chính thức khép lại với chân sút 24 tuổi này. Đây được xem là hung tin đối với Thụy Sĩ trước khi họ bước vào trận đấu với Argentina tại vòng 1/8. 

 Costa Rica lại gây sốc 

img

Byran Ruiz lại một lần nữa là người hùng của Costa Rica

Đội bóng Costa Rica thêm một lần khiến tất cả phải ngả mũ kính phục khi vượt qua cựu vô địch Euro Hy Lạp để giành vé vào tứ kết. Các cầu thủ đến từ Trung Mỹ vượt lên dẫn trước ngay phút 52 nhờ công của Bryan Ruiz. Tuy nhiên, phút 66 họ đã rơi vào tình thế khó khăn khi Esteban Granados nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Những tưởng bị kịch đã đến với họ khi đúng bù giờ thứ 2, cầu thủ Sokratis Papastathopoulos gỡ hòa 1-1 cho Hy Lạp buộc hai đội phải đấu hiệp phụ. Tuy nhiên, trong thế thiếu người Costa Rica đã quả cảm cần hòa Hy Lạp để rồi xuất sắc vượt qua đối thủ ở loạt penalty cân não với tỷ số 5-3 để giành vé vào tứ kết gặp Hà Lan.

Đáng chú ý, đây mới là lần đầu tiên La Sele lọt vào tới vòng 8 đội mạnh nhất sau 4 lần tham dự World Cup.  

"Cơn lốc màu da cam" ngược dòng không tưởng

img
"Cơn lốc màu da cam" ngược dòng không tưởng

Bị Mexico vượt lên dẫn trước từ đầu hiệp 2 nhưng với tinh thần chiến đấu kiên cường cộng với chút may mắn, Hà Lan đã tạo ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong ít phút cuối trận để giành chiến thắng với tỷ số 2-1, qua đó đoạt vé vào chơi ở vòng tứ kết World Cup 2014.

Mourinho: Suarez lĩnh án là xứng đáng

img

 

Bình luận về việc tiền đạo Luis Suarez (Uruguay) lĩnh án phạt cấm thi đấu 9 trận quốc tế và 4 tháng tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá do hành cắn hậu vệ Italia Chiellini, HLV Jose Mourinho cho biết: “Tôi nghĩ đó là án phạt xứng đáng nếu xem xét lại tất cả những hành vi tệ hại mà Suarez đã thực hiện trong quá khứ. ”

FIFA áp dụng quãng nghỉ giải nhiệt giữa các hiệp đấu

img
Trong trận đấu Mexico – Hà Lan diễn ra rạng sáng nay, LĐBĐ thế giới (FIFA) lần đầu tiên cho phép các cầu thủ ra nghỉ ngơi, uống nước sau 30 phút bóng lăn giữa các hiệp đấu. Quãng nghỉ này chỉ kéo dài gần 3 phút nhưng rất quý giá với các cầu thủ khi họ phải thi đấu dưới nhiệt độ 38,8 độ tại Brazil.

Dirk Kuyt có lần thứ 100 khoác áo ĐT Hà Lan
img

Tiền đạo 33 tuổi của "Cơn lốc màu gia cam" vừa chính thức gia nhập CLB 100 khi góp mặt trong trận thắng Mexico 2-1 tại vòng 1/8 World Cup 2014. Sau 100 lần thi đấu cho Oranje, Kuyt đã ghi được 24 bàn thắng. Như vậy, anh là cầu thủ thứ 7 của “cơn lốc màu da cam” chạm cột mốc này.  Được biết, người đang giữ kỷ lục góp mặt trong màu áo ĐT Hà Lan là thủ thành Edwin van der Sar (130 lần).

Lộ danh tính trọng tài bắt chính Pháp - Nigeria

img Trọng tài Mark Geiger bắt chính trận Pháp - Nigeria.

LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa quyết định phân công trọng tài người Mỹ - Mark Geiger điều khiển trận đấu giữa Pháp với Nigeria trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2014. Đây là lần thứ 3 vị “vua áo đen” 39 tuổi bắt chính tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 20. Trước đó, ông đã cầm còi trong 2 trận Colombia - Hy Lạp và Tây Ban Nha - Chile ở vòng đấu bảng.

Trong khi đó, trọng tài Sandro Ricci (Brazil) cũng được bổ nhiệm cầm còi trong cuộc so tài giữa Đức với Algeria.

Nigeria không ngán  ĐT Pháp

img Thủ môn Enyeama rất tự tin trước cuộc đụng độ với ĐT Pháp.

Trước cuộc đụng độ ĐT Pháp trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2014, thủ thành Vicent Enyeama của ĐT Nigeria đã tự tin tuyên bố, anh và các đồng đội không hề có cảm giác lo sợ khi đối đầu những chú gà trống Gaulois.

Enyeama phát biểu trên tờ L'Equipe: “Nigeria chẳng sợ bất cứ đối thủ nào. Pháp được đánh giá cao hơn ở cuộc đối đầu sắp tới nhưng trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực chiến đấu hết mình với hy vọng có thể tạo ra bất ngờ trước Les Bleus”.

Boateng giã từ đội tuyển Ghana

img

Trước trận đấu cuối cùng tại vòng bảng với Bồ Đào Nha, tiền vệ Kevin-Prince Boateng đã bị BHL ĐT Ghana treo giò và bị loại khỏi đội bóng. Theo LĐBĐ Ghana đó là do cầu thủ này đã có những hành vi lăng mạ HLV Appiah. Tuy nhiên, theo lời Boateng chính anh mới là người bị HLV Appiah la mắng, xúc phạm chỉ vì trêu đùa nhau trên sân tập với đồng đội. Quá bức xúc vì cho rằng mình đã bị đối xử bất công, cầu thủ này vừa chính thức tuyên bố giã từ ĐT Ghana. “Tôi đã bị phản bội. Giờ chẳng còn gì níu kéo tôi với ĐT Ghana. Sắp tới tôi sẽ tập trung toàn lực cho Schalke”, Boateng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem