Diễn viên Trần Vân: Tôi không dịu dàng, gợi cảm nên có chút thiệt thòi

Thúy Ngọc Thứ ba, ngày 07/12/2021 06:30 AM (GMT+7)
“Việc gì đã chọn thì tôi sẽ hoàn thành công việc đó với hết khả năng của bản thân”, diễn viên Trần Vân chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0
Trần Vân: Tôi không dịu dàng, sexy nên có chút thiệt thòi - Ảnh 1.

Trần Vân từng giành danh hiệu Á khôi 1 của cuộc thi Hoa khôi Thời trang Việt Nam 2019. Ảnh: NVCC

Trần Vân cho biết, cô bắt đầu tìm thấy niềm đam mê diễn xuất thời còn là học sinh cấp 3. Cô gái sinh năm 1997 này từng giành danh hiệu Á khôi 1 của cuộc thi Hoa khôi Thời trang Việt Nam 2019. Trần Vân từng gây sốt dù chỉ xuất hiện trong một phân cảnh ngắn ở phim "Quỳnh búp bê". 

Ngoài ra, Trần Vân cũng từng thử sức với một vai nhỏ trong bộ phim đạt giải vàng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc 2017 – "Chiều ngang qua phố cũ". Cô tiếp tục gây chú ý khi vừa tái xuất màn ảnh nhỏ với vai thứ chính – Nhiên "râu" trong bộ phim "Nhà trọ Balanha". 

Mới đây, Trần Vân không ngại thử sức mình với vai diễn mới mang màu sắc hoàn toàn khác với những vai trước đó trong "Phố trong làng". Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn với tính cách vui vẻ, hồn nhiên, Trần Vân biết mình hạn chế về ngoại hình nhưng khi tốt nghiệp cấp ba, cô vẫn chọn thi vào khoa diễn xuất vì thực sự yêu thích nghề diễn viên. 

Quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật, Trần Vân biết rằng mình khó có khả năng được chọn vào những vai nữ chính. Bởi, cô nhận định vai diễn này đòi hỏi lợi thế chiều cao và thân hình gợi cảm. Tuy nhiên, cô lạc quan tin rằng vẫn còn nhiều vai diễn với phong cách trẻ trung, năng động phù hợp với mình. Cô mong muốn được mang lại tiếng cười cho khán giả.

Trần Vân: Tôi không dịu dàng, sexy nên có chút thiệt thòi - Ảnh 2.

Trần Vân cho biết, cô bắt đầu tìm thấy niềm đam mê diễn xuất thời còn là học sinh cấp 3. Ảnh: NVCC

 Tình yêu với nghệ thuật được Trần Vân ấp ủ từ khi nào?

- Hồi học cấp 3 tôi có tham gia cuộc thi do trường tổ chức. Vì chưa đóng kịch bao giờ nên tôi lên YouTube xem và diễn lại. Tôi là đạo diễn trong tiểu phẩm nhỏ đó. Khi tôi lên sân khấu diễn, các bạn ở dưới cứ cười thôi. Thời điểm đó tôi không nghĩ là sau này sẽ làm diễn viên. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, có anh hướng tôi nên thử thi chuyên ngành diễn viên và tôi đã thử sức. Lúc đó, bố tôi thích tôi theo ngành sư phạm hơn.

Bố của Trần Vân có phản ứng thế nào khi bạn quyết định đi theo nghệ thuật?

- Ban đầu bố tôi cũng không thích lắm vì bố thích tôi định hướng tôi theo đuổi ngành sư phạm. Giữa ngành sư phạm và diễn viên là chuyên ngành hoàn toàn khác nhau. Sau đó, tôi có thuyết phục bố và dần dần được mọi người trong gia đình ủng hộ hoàn toàn quyết định này của tôi.

Trần Vân: Tôi không dịu dàng, sexy nên có chút thiệt thòi - Ảnh 3.

Biết mình hạn chế về ngoại hình nhưng khi tốt nghiệp cấp ba, cô vẫn chọn thi vào khoa diễn xuất vì thực sự yêu thích nghề diễn viên. Ảnh: NVCC

Thời gian đầu mới vào nghề, khó khăn lớn mà bạn gặp phải là gì? Bạn vượt qua khoảng thời gian đó ra sao?

- Khó khăn thì mỗi giai đoạn đều có những khó khăn riêng. Tôi không phải tuýp người khéo ăn, khéo nói đôi khi còn gặp nhiều thiếu sót. Hơn nữa, tôi không phải người xuất phát điểm trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên không có nhiều mối quan hệ. Trong quá trình làm nghề, tôi may mắn được mọi người giúp đỡ, mời đi casting. Tôi rất thích đi casting, được hóa thân và sống, trải nghiệm số phận của nhiều nhân vật. Quá trình đó mang lại cho tôi rất nhiều bài học.

Là một diễn viên trẻ nhưng lại nhận được nhiều lời mời xuất hiện trên sóng giờ vàng, bạn nghĩ điều gì giúp bạn lọt vào "mắt xanh" của nhiều đạo diễn đến vậy?

- Tôi không quá xinh đẹp, không thuộc tuýp con gái dịu dàng, gợi cảm mà tính tôi có chút trẻ con. Tính cách đó đôi khi làm tôi hơi thiệt thòi. Có vai diễn phù hợp nhưng người lại không phù hợp, tôi sẽ mất đi những cơ hội. Tôi biết ơn bản thân tôi, cho dù thế nào tôi vẫn không từ bỏ.

Nhiều bạn diễn gọi bạn với biệt danh "cây hài của đoàn phim". Vậy bạn lấy nguồn năng lượng đó từ đâu?

- Nguồn năng lượng đó từ chính bản thân tôi vì từ nhỏ tính tôi đã thế rồi (cười).

Trần Vân: Tôi không dịu dàng, sexy nên có chút thiệt thòi - Ảnh 4.

Mới đây, Trần Vân không ngại thử sức mình với vai diễn mới mang màu sắc hoàn toàn khác với những vai trước đó trong “Phố trong làng”. Ảnh: NVCC

Cho đến hiện tại, bạn thấy quyết định đi theo nghệ thuật là đúng?

- Tôi không nghĩ đúng hay sai. Ngoài việc đi diễn, tôi cũng làm thêm một vài công việc khác nữa. Với tôi, cái gì đã chọn thì tôi sẽ đi với nó và hoàn thành nó với hết khả năng của bản thân.

Bạn quan niệm như thế nào về vai chính, vai phụ trong việc đóng phim?

- Tôi hay trêu anh đạo diễn và chị sản xuất "Sao mọi người cho em đóng nhiều mà xuất hiện ít quá?". Các anh chị hay trêu lại là "Ít mà chất lượng" nhưng tôi trêu lại "Em vừa thích nhiều mà chất lượng" (cười). 

Đã gọi là cây hài mà lúc nào cũng hài thì cũng nhàm nên dù là vai chính hay vai phụ tôi luôn tìm cách sáng tạo, làm mới vai diễn và cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể.

Hình ảnh diễn viên mà bạn muốn hướng đến là gì?

- Tôi sẽ gửi niềm tin vào vũ trụ (cười). Sắp tới, tôi muốn thử sức những vai càng khó càng tốt và có yếu tố gây hài để khán giả xem phim thoải mái, không căng thẳng.

Cảm ơn Trần Vân đã chia sẻ!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem