- Năm ngoái có người toan làm luôn 4 - 5 cái cổng chào, nhưng có nhiều ý kiến phản đối nên thôi. Những người đó quả là có tiên kiến sáng suốt, biết trước sẽ ngã đổ nên tính xây thêm để "sơ cua". Không nghe họ để giờ hối không kịp.
- Đại lễ năm ngoái cũng đúng ngay mùa mưa, cho nên lúc ấy có một "dị nhân" đòi trổ tài xua mây đuổi mưa, nhưng chưa ai kịp chứng kiến thì "dị nhân" lặn mất tăm.
- Vấn đề là tìm những "dị nhân" nào làm cổng chào để bắt đền. Nhưng tính sổ vụ cổng chào thôi chưa đủ, còn nhiều công trình mừng đại lễ khác cũng đã xuống cấp.
- Năm nay đã là Thăng Long - Hà Nội 1001 năm tuổi rồi. Hết nghìn năm thì hết hạn sử dụng. Cứ trương bảng chào mừng nghìn năm mãi thì không chính xác. Các công trình xuống cấp là phải.
- Thôi thì ta dựng lại cổng chào Hà Nội 1001 năm tuổi. Sang năm sau lại đổ nữa, thì ta lại dựng tiếp chào mừng 1002 tuổi vậy. Tốt nhất là xây luôn chục cái để dùng dần. Nơi này mừng 1002 năm, nơi kia 1003 năm, nơi nọ thì 1004…
- Dựng cổng có phải đồ ăn đâu mà để dành?
- Không phải là đồ ăn à? Tức cười!
- Cổng đổ như thế lại có khối người đổ qua đổ lại cho mà xem!
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.