Dở khóc dở cười - "nghệ thuật vẽ tường" ở Việt Nam

Thứ sáu, ngày 13/04/2012 19:44 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bác có biết họa sĩ Nikita Nomerz không?
Bình luận 0

- Ai thế?

- Đó là một họa sĩ người Nga, đã đi khắp nước Nga để vẽ lên các bức tường. Chỉ với bình xịt sơn màu, ông đã biến những bức tường vô tri vô giác trở thành những tác phẩm hội họa sống động. Ông vẽ lên cả những ngôi nhà bỏ hoang, làm chúng như sống lại. Nơi nào có tác phẩm của ông, người ta đều giật mình trước các bức tường, các ngôi nhà "như biết khóc cười".

- Chú kể hết chưa?

- Vâng, thì đại loại là thế. Họa sĩ này vừa tổ chức triển lãm riêng mang tên "Bức tường sống động", toàn là những tác phẩm vẽ trên tường nhà.

- Chú kể hết rồi, đến anh kể. Ôi, giá như họa sĩ Nikita Nomerz tận bên Nga có dịp đến Việt Nam mới thán phục nghệ thuật vẽ lên tường vốn đã quá quen thuộc với bên ta rồi. Chú có nhớ hầm chui Kim Liên vừa mới khánh thành đã bị "vẽ" bậy bạ lên đó rồi không? Chú có thấy các "bức tường sống động" với đủ thứ những "tác phẩm hội họa" chằng chịt trên đó như "khoan cắt bê tông", "yếu sinh lý", "trĩ nội trĩ ngoại" không?...

- Thôi, bác đừng kể nữa, em không biết nên khóc hay cười với "nghệ thuật" này đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem