Dở khóc dở cười với chuyện tặng quà 8/3

Hạ Nhiên Thứ ba, ngày 08/03/2016 20:15 PM (GMT+7)
8/3 đôi khi trở thành nỗi rắc rối lớn với cánh mày râu vì chuyện quà cáp.
Bình luận 0

Nhiều ý kiến cho rằng, 8/3 là ngày đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ chứ không phải ngày tặng hoa, quà cho họ nhưng phần nhiều phụ nữ Việt vẫn rất mong muốn được nhận quà từ người mình yêu thương trong ngày này.

img

Hầu hết phụ nữ Việt đều muốn được nhận hoa, quà vào ngày 8/3 (ảnh minh họa)

Đó chính là lý do khiến không ít cặp vợ chồng gặp rắc rối trong ngày phụ nữ được tôn vinh.

Cãi nhau vì chồng không tặng quà 8/3

Chị Hòa (35 tuổi, nhân viên tư vấn sức khỏe) đã có một ngày 8/3 chẳng mấy vui vẻ khi cãi nhau với chồng chỉ vì chuyện quà cáp.

Lấy nhau được 10 năm thì có đến 7 năm chị không nhận được hoa và quà của chồng trong ngày 8/3. Chồng chị thường chúc mừng chị và con gái bằng cách đưa cả nhà đi ăn nhà hàng hoặc tự mình vào bếp nấu cơm tối…

Dù đó cũng là một cách chiều vợ nhưng chị vẫn mong muốn được nhận một món quà từ chồng, nhất là khi vào ngày này, chị xem xung quanh thi nhau khoe hoa, quà chồng tặng với những lời chúc ngọt ngào, lãng mạn.

Vì đã quá hiểu chồng nên 8/3 năm nay chị cũng không hy vọng gì về chuyện quà cáp, chỉ chủ động về muộn một chút để chồng được “tự do” đón con và chuẩn bị cơm tối như mọi năm. Sẽ chẳng có chuyện gì lớn xảy ra nếu như lúc đó, chị không “buồn chân buồn tay” vào xem Facebook của chồng.

img

Chị Hòa từng cãi nhau với chồng vì chồng không tặng quà vợ ngày 8/3 trong khi đó lại tặng hoa đồng nhiệp (ảnh minh họa)

Chị Hòa rất bất ngờ khi trước mắt mình là hình ảnh chồng đang vui vẻ đi “chia hoa” cho chị em đồng nghiệp, bên trên là dòng caption: “Người đàn ông của năm” do người khác đánh dấu. Chị vừa tủi thân vừa ấm ức với ông chồng “khôn nhà dại chợ”, vợ thì hắt hủi mà với đồng nghiệp lại ga lăng.

Về nhà không thấy chồng có động tĩnh gì, thậm chí đến lọ hoa trên bàn ăn cũng chưa thay mới, tôi bực quá tìm cách gây sự và thế là hai vợ chồng cãi nhau. Anh ấy cứ một mực nói tôi phức tạp, để ý đến mấy cái tiểu tiết rồi bảo đã là vợ chồng thì quan trọng gì mấy thủ tục vớ vẩn ấy. Tôi vặn vẹo, vậy tại sao anh ấy phải tặng hoa cho chị em đồng nghiệp… Anh ấy không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ lên phòng”, chị Hòa tâm sự.

Tối 8/3 đó cũng là lần đầu tiên chị và chồng ngủ riêng vì không ai chịu làm lành trước với ai. “Tôi vẫn thấy, việc mua hoa, quà tặng vợ 8/3 chẳng có gì là khó khăn với mấy ông chồng, trong khi đó các bà vợ lại rất vui. Nhưng năm nay, chắc thôi không gây sự hay giận dỗi gì nữa, tội mệt. Dù sao cũng có thay đổi được gì đâu”, chị Hòa ngậm ngùi.

Nhớ lại ngày 8/3 đầu tiên chung một nhà, chị Nguyễn Thu Hà (bán hàng online) cũng “dở khóc dở cười” vì sự trẻ con của mình. Suốt nhiều năm yêu nhau, chị đã quen với sự chu đáo, tỉ mỉ của người yêu nên khi lấy nhau về, không thấy chồng tặng quà chị như bị dội gáo nước lạnh.

img

Chị Nguyễn Thu Hà khoe chiếc vòng đá chồng tặng, dù không phải là dịp lễ đặc biệt nào

Lúc đó, mình đang mang bầu nên chỉ ở nhà nội trợ còn chồng đi làm cả ngày. 8/3, mình thấy “lão” không có động tĩnh gì, đi làm về, ăn cơm tối xong chạy vào phòng “oánh” điện tử. Mình mở tròn mắt, nghĩ: “Thôi chết, chẳng lẽ lấy nhầm chồng” rồi tủi thân khóc. Lão cứ thế đi ra ngoài đến 11 giờ đêm mới về, cũng chẳng nói câu nào. Đến lúc mình nổi đóa lên hỏi: “Anh có biết nay là ngày gì không?”, lão mới ngúng nguẩy xuống tủ lạnh lôi ra một bó hoa với cái bánh nhỏ rồi bảo: “Anh muốn là người cuối cùng chúc mừng em ngày 8/3. Cảm ơn mẹ con em đã đến bên anh”. Mình cứ thế là òa khóc nức nở như bị đánh”, chị Hà kể lại.

Đâu phải cứ 8/3 mới được nhận quà…

… và ngược lại bất cứ ngày nào được nhận quà, được chồng yêu chiều thì chính là 8/3 là suy nghĩ của nhiều phụ nữ. Như chị Nguyễn Thu Hà chia sẻ, suốt 5 năm lấy nhau, không phải 8/3 nào chị cũng được chồng tặng hoa rồi nói những lời ngọt ngào. Nhưng tính ra, một năm 12 tháng thì có đến vài tháng chị được hưởng như 8/3.

Sau cái 8/3 đầu tiên đó mình hiểu chồng hơn nhiều. Nhìn thì thấy lão có vẻ vô tâm nhưng thực ra lại rất tâm lý, biết quan tâm vợ theo cách riêng. Những ngày lễ đặc biệt, vợ chồng mình vẫn hay cùng con ra ngoài ăn hoặc đánh lẻ để hâm nóng tình cảm. Có nhiều cách để chúc mừng nhau ý nghĩa hơn là tặng hoa và quà. Hơn nữa, một ngày 8/3 không nói lên điều gì cả, ngày thường đối xử với nhau thế nào mới quan trọng. Chồng biết yêu thương vợ thì ngày nào cũng là 8/3”, chị Hà chia sẻ.

Chị Phùng Thị Tài Linh (sinh năm 1994, quê Quảng Ninh) cũng có cùng suy nghĩ. Chị cho rằng, khi đã lấy được người thật lòng yêu thương mình rồi thì chuyện quà cáp ngày lễ chỉ là thủ tục.

Tôi và chồng yêu nhau được 2 năm thì cưới, trong 2 năm đó, 8/3 nào anh ấy cũng chuẩn bị quà rất chu đáo, năm nay lấy nhau rồi không biết có còn được như vậy không (Cười). Nhưng thật tâm, tôi cũng không quan trọng điều đó lắm, ngày thường anh ấy cứ yêu thương, quan tâm đến vợ con là được rồi. Tiền mua quà đôi khi để dành lo cho con cái còn tốt hơn. Dù gì hai vợ chồng vẫn chưa có điều kiện”, chị Linh giãi bày.

img

Chị Phùng Tài Linh cho rằng, khi đã lấy được người yêu thương mình thì chuyện quà cáp 8/3 chỉ là thủ tục 

Từ khi lấy chồng, chị Ngô Hồng Phương (sinh năm 1994, Bạc Liêu) đã không còn khái niệm ngày 8/3 bởi… chồng chị là người Hàn Quốc. Chị chia sẻ, đàn ông Hàn Quốc không biết đến ngày 8/3, họ chỉ biết 14/3 (Valentine trắng) là ngày phụ nữ được nhận quà.

Mọi người nói 8/3 mà không nhận được quà của người yêu hay chồng thì sẽ rất tủi thân nhưng tôi không thấy vậy. Nhiều ông chồng cả năm chẳng bao giờ giúp vợ việc nhà, đến 8/3 nhảy vào bếp nấu cơm, rửa bát hoặc có những người, chẳng mấy khi mua đồ cho vợ đến ngày đó lại chuẩn bị hoa, quà tươm tất… Liệu, những người phụ nữ nhận được quà 8/3 theo cách đó là may mắn hay bất hạnh?”, chị Phương chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem