Đò phố Hội

Chủ nhật, ngày 08/08/2010 09:49 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - 500 năm trước, sông Hoài thơ mộng ở Hội An đã tấp nập tàu buôn và thương lái bốn phương. 500 năm sau, trên sông vẫn còn đây sự nhộn nhịp.
Bình luận 0
img
Du khách thử cảm giác với con đò mỏng manh.

Không phải là những tàu buôn thuở trước, sông nay chỉ còn những con đò chở người qua lại.

img
Hai người phụ nữ, hai mảnh đời trên sông...
img
Đò nhiều, nên sự cạnh tranh cũng khá gay gắt.
img
Chở khách ngoại quốc đi thăm các làng nghề ven sông.

Đò từ Hội An đi Cẩm Kim, đò đưa khách tham quan, đò chở người đi buôn cá ở chợ Hội. Sự hiểm nguy trên sông nước không ngăn được những con đò gắn bó với sông Hoài, với phố cổ Hội An và trở thành một vẻ đẹp không thể thiếu…

img
Bảng hiệu trên một con đò khách nối Hội An với Cẩm Kim, một xã nằm cách Hội An vài km.
img
Nỗi buồn lái đò vắng khách…
img
Từ đò lên bờ bằng một cái với chân chông chênh.
img
Du khách ngoại quốc đợi đò.
img
Cần mẫn chờ đợi du khách.
img
Phút nghỉ ngơi của lái đò sông Hoài.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem