Đoàn BV Đa khoa thăm bé suýt bị chôn sống, gia đình không hề biết

Thứ ba, ngày 06/08/2013 17:32 PM (GMT+7)
Bố của cháu bé bức xúc: “Vì sao Đoàn của bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đến thăm con tôi mà không hề cho gia đình tôi biết, chính tôi đang ở bệnh viện trực con đây, nhưng vẫn không hề hay biết việc này".
Bình luận 0

Theo chỉ đạo của ông Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, vào khoảng 14 giờ 30 phút hôm nay (6.8), ông Trần Tấn Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cùng Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Nguyệt, Trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, đã có mặt tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam để làm việc với Giám đốc bệnh viện Nhi và thăm hỏi tình trạng sức khỏe của cháu bé sơ sinh bị chẩn đoán sai, “suýt” bị chôn sống.

Xe chở đoàn của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đến Bệnh viện Nhi thăm cháu trẻ sơ sinh bị bệnh viện chuẩn đoán sai “suýt” bị chôn sống…
Xe chở đoàn của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đến Bệnh viện Nhi thăm bé sơ sinh bị chẩn đoán sai, “suýt” bị chôn sống…

Theo quan sát của Phóng viên Dân Việt, buổi gặp mặt giữa đại diện Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và Giám đốc Bệnh viện Nhi Quảng Nam diễn ra trong phòng họp kín, khóa trái cửa. Phóng viên chỉ đứng bên ngoài hành lang.

Phóng viên bị “cấm cửa” không tiếp xúc được với Đoàn của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.
Phóng viên chỉ được đứng phía ngoài phòng họp

Cuộc gặp mặt trong phòng họp diễn ra trong khoảng 20 phút, sau đó, ông Dũng cùng bà Nguyệt được bác sĩ Việt dẫn lên thăm cháu bé sơ sinh “suýt” bị chôn sống đang được cấp cứu ở phòng hồi sức.

Ông Dũng mặc áo blu và vào phòng thăm khoảng chưa đầy 2 phút rồi lui ra khỏi phòng.

Khi một số phóng viên xin phép phỏng vấn ông Dũng về trường hợp của cháu bé sơ sinh này nhằm thông tin khách quan hơn, nhưng ông Dũng đã né tránh.

Ông Trần Tấn Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam lướt vào thăm cháu trẻ rồi nhanh chân quay ra ngoài, né phóng viên.
Ông Trần Tấn Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vào thăm bé sơ sinh khoảng 2 phút và không muốn tiếp xúc với PV

Trao đổi với PV của Dân Viêt, anh Nguyễn Văn Tin- bố của cháu bé, bức xúc:

“Vì sao Đoàn của bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đến thăm con tôi mà không hề cho gia đình tôi biết, chính tôi đang ở bệnh viện trực con đây, nhưng vẫn không hề hay biết việc này. Quá là vô lý, xem thường quá mức.

Không những không thông qua gia đình mà mấy hôm nay, vợ tôi (là mẹ của cháu bé) vẫn còn nằm ở bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, nhưng lãnh đạo bệnh viện chưa hề đến thăm hỏi sức khỏe và động viên một tiếng… Tôi sẽ làm đơn kiến nghị gửi lên cho Sở y tế tỉnh Quảng Nam” - anh Tin bức xúc.

Trương Hồng (Trương Hồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem