Trong lúc thả bò ăn, 4 em trèo lên tấm xốp bơi ra giữa hố khai thác ti tan của Công ty An Trường An tắm, chẳng may tấm xốp bị lật. Hai em bơi được vào bờ, một em khác vớ được tấm xốp nên thoát chết. Vào đến bờ, các em chạy đến gọi người đến cứu nhưng em Quân đã tử vong trước đó.
Cho rằng, Công ty An Trường An và chính quyền địa phương thiếu trách nhiệm trước cái chết của em Quân, sáng 17.1, người nhà nạn nhân cùng gần 200 người dân ở thôn Hòa Hội Nam đã khiêng thi thể em Quân lên trụ sở UBND xã Mỹ Thành để phản đối, yêu cầu lãnh đạo công ty và chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước cái chết đau lòng này... Trước sự phản ứng gay gắt của người nhà nạn nhân và người dân địa phương từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an xã Mỹ Thành, Công an huyện Phù Mỹ và Bộ đội Biên phòng đã được cắt cử đến trụ sở UBND xã làm nhiệm vụ ổn định tình hình trật tự.
Đến trưa 17.1, khi đại diện Công ty An Trường An có mặt cùng chính quyền địa phương và người nhà nạn nhân đứng ra giải quyết thì cảnh lộn xộn trong và ngoài trụ sở UBND xã Mỹ Thành mới được vãn hồi. Gia đình nạn nhân yêu cầu công ty ký cam kết đền bù, hỗ trợ 500 triệu đồng về cái chết em Quân. Được biết, em Quân là con út trong một gia đình có 7 anh chị em với hoàn cảnh khó khăn...
Gia Trần
Vui lòng nhập nội dung bình luận.