Đội hình 2 của U19 Việt Nam thua đau U21 Malaysia

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 11/08/2014 21:20 PM (GMT+7)
Tối 11.8, U19 Việt Nam đã bước vào trận đấu thứ 2 vòng bảng B giải U22 Đông Nam Á 2014 gặp U21 Malaysia. Với đội hình không phải là mạnh nhất, các học trò HLV Guillaume đã kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng vẫn chịu thua 0-2...
Bình luận 0

Đội hình xuất phát của U19 Việt Nam

Thủ môn Minh Toàn, hậu vệ Ksor Úc, Tiến Dũng, Xuân Hưng, Anh Tài, tiền vệ Thanh Tùng, Xuân Trường, Trùm Tỉnh, Quang Hải, Văn Long, tiền đạo Văn Toàn.

Như lời đã tuyên bố trước giờ bóng lăn, HLV Guillaume đã thực hiện 7 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát của U19 Việt Nam so với trận ra quân thắng U21 Singapore 4-0. Bốn cầu thủ được giữ lại, đá ngay từ đầu khi gặp U21 Malaysia là hậu vệ Tiến Dũng, tiền vệ Xuân Trường, Văn Long, Quang Hải.

Với đội hình 2, U19 Việt Nam vẫn dễ dàng kiểm soát bóng hoàn toàn so với đối thủ vốn chủ động chơi phòng ngự số đông để hạn chế các khoảng trống bên phần sân nhà. Trong 45 phút đầu tiên, U21 Malaysia gần như không thể triển khai được pha lên bóng nào “ra tấm ra miếng”, mà chỉ cố gắng áp sát, không ngần ngại phạm lỗi để ngăn cản những bài phối hợp nhanh, ít chạm rất nhuyễn của U19 Việt Nam.

Bên phía U19 Việt Nam, những gì các học trò HLV Guillaume làm được trong hiệp 1 cũng chỉ dừng ở những pha đan bóng qua lại, và khá bế tắc trong cách tiếp cận vòng cấm của đối phương. Ở một vài tình huống tuyến giữa nhanh nhạy đưa ra được những đường chọc khe thì hoặc hàng thủ U21 Malaysia kịp bọc lót, hóa giải thành công, hoặc mũi nhọn Văn Toàn lại không đủ nhạy bén để chớp thời cơ.

Cơ hội đầu tiên đến với U19 Việt Nam phút 25 nhưng cú đánh đầu của Văn Toàn sau khi nhận đường phạt góc từ chân Quang Hải lại đưa bóng tìm trúng cột dọc. Đến phút 40,  “nhạc trưởng” Xuân Trường chuyền bóng đẹp từ bên cánh trái vào vòng cấm cho Thanh Tùng bật cao đánh đầu ở tư thế khá thoải mái. Tiếc là Thanh Tùng lại đưa bóng đi sạt xà ngang trong sự tiếc nuối của khá đông cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân.

Chơi hoàn toàn lấn lướt so với đối thủ nhưng không ghi được bàn thắng, ngay sau giờ nghỉ, U19 Việt Nam đã phải nhận một “gáo nước lạnh” từ phía đối phương. Phút 48, từ quả phạt cố định chếch bên cánh trái, cầu thủ tấn công của U21 Malaysia đã đánh đầu mở tỷ số.

Bất ngờ thua trước nhưng U19 Việt Nam vẫn chơi tấn công khá bế tắc buộc HLV Guillaume phải đưa ra sự thay đổi người trên hàng công với sự xuất hiện của chân sút Tuấn Tài, Công Phượng thế chỗ Văn Toàn, Thanh Tùng. Nhưng khi U19 Việt Nam mải mê tấn công tìm bàn gỡ thì U21 Malaysia lại tiếp tục thể hiện lối chơi tấn công rất tốt để có bàn thắng gia tăng cách biệt phút 62.

Đến phút 75, U19 Việt Nam tiếp tục đưa một trụ cột khác là Hồng Duy vào thế chỗ Anh Tài nhằm cải thiện sức tấn công. Tuy nhiên, những pha tấn công của U19 Việt Nam vẫn chưa đủ sắc nét để xuyên thủng hàng thủ của đối phương. Trong nhiều thời điểm, U19 Việt Nam tỏ ra nôn nóng khi U21 Malaysia liên tiếp dùng tiểu xảo “nằm sân” để kéo dài thời gian, gây ức chế cho đối thủ. 

Phút 84, từ đường chuyền bên cánh phải của Tuấn Tài, Trùm Tỉnh có cơ hội đánh đầu trong vòng cấm đưa bóng đi thiếu chính xác. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu.

Thua trận chung cuộc 0-2, U19 Việt Nam đã nhận được bài học đắt giá về sự lạnh lùng, tính hiệu quả từ phía "đàn anh" U21 Malaysia.  U19 Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ 3 tại giải gặp U19 Indonesia vào lúc 15 giờ ngày 13.8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem