Đó là một chuyến đi đầy ý nghĩa qua tất cả các vùng quê hương Việt Nam từ những khu di tích lịch sử như đền hùng, thành cổ Lam Kinh, địa đạo Củ Chi... đến những con đường, ngõ nhỏ trên các vùng quê yên bình.
Hình ảnh giếng nước, bụi tre, mái chùa cổ kính, làng quê thanh bình...khiến tôi liên tưởng đến làng quê ở Nga với những bà mẹ hiền lành, rất đỗi thương yêu. Là người con mang trong mình dòng máu Việt, dù sống ở đâu thì tâm hồn vẫn luôn hướng về quê hương.
Tôi vẫn thường nói với những người bạn Nga của mình rằng, dù sống ở Nga nhưng tôi vẫn cố gắng trong học tập, để sau này góp một phần sức nhỏ của mình cho đất nước Việt Nam.
Tôi mong nước Việt ngày càng giàu đẹp, người dân Việt đỡ vất vả hơn và làng quê Việt ngày một đổi mới, nhưng vẫn lưu giữ được những nét xưa cổ kính. Hình ảnh cổng làng, cây đa, mái đình cổ, những khu di tích đã gắn liền với lịch sử sẽ được lưu truyền mãi với thời gian.
Trịnh Quốc Anh (học sinh ở Moscow, Nga) (Trịnh Quốc Anh (học sinh ở Moscow, Nga))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.