Đòn tra khảo khiếp đảm của gã chồng nghiện ngập

Theo Bảo Hà (Công an thành phố Đà Nẵng) Thứ sáu, ngày 12/03/2021 13:40 PM (GMT+7)
L. hỏi gằn Thằng út là con ai?. Con của anh, chị Ch. vừa trả lời xong thì L. cầm dây điện dí vào tay và chân vợ.
Bình luận 0


Đòn tra khảo khiếp đảm của gã chồng nghiện ngập - Ảnh 1.

CA khám nghiệm hiện trường khu vực L. dí điện hành hạ vợ.

Ngày 9/3, TAND H. Gio Linh (Quảng Trị) xét xử, tuyên phạt bị cáo L.V.L (42 tuổi, trú H. Gio Linh) 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị hại trong vụ án này là vợ và con của L. Tại phiên tòa, dù nhận được nhiều sẻ chia, động viên, song hai mẹ con bị hại vẫn không giấu được lo sợ khi đối diện trực tiếp với bị cáo. Bởi những hình ảnh bị bạo lực vẫn hằn sâu, chưa lành trong tâm họ.

L. và vợ là chị Ch. (41 tuổi) có 4 người con, trong đó con trai lớn vừa bước sang tuổi 18, còn đứa nhỏ nhất mới học lớp 1. Chị Ch. không biết chữ, xoay xở buôn bán nhỏ lẻ đủ thứ, rồi mở một quán ăn ở TT Gio Linh nhưng hoàn cảnh gia đình vẫn chật vật, chỗ ở cũng mượn tạm. Nhất là khi L. bập vào ma túy, tâm tính nhiều thay đổi, hay đa nghi, trút giận lên vợ con. Trước khi xảy ra vụ án, L. cũng đã có hành vi sử dụng các công cụ gây thương tích cho nhiều thành viên trong gia đình và bị CATT Gio Linh xử phạt hành chính vào cuối tháng 8/2020. Chỉ một thời gian ngắn sau, L. lại hành hạ vợ con một cách dã man hơn.

Theo cáo trạng, ngày 12/9/2020, tại quán ăn của gia đình, L. ngờ vực vợ ngoại tình nên nảy sinh ý định ép vợ khai nhận người con út không phải con của L. Khoảng 12 giờ cùng ngày, L. gọi vợ ra khu vực phòng tắm phía sau quán, sau đó anh ta đi lấy sợi dây điện dài gần 7m, cắm vào ổ điện ở mặt sau tường ngang của quán rồi cầm đầu dây còn lại hướng đến chỗ chị Ch. đang đứng. L. hỏi gằn “Thằng út là con ai?”. “Con của anh”, chị Ch. vừa trả lời xong thì L. cầm dây điện dí vào tay và chân vợ.

Mỗi lần đầu dây vừa chạm là L. rút tay dí vào chỗ khác. Luồng điện chạm vào đủ khiến chị Ch. giật thót, kinh hãi nên van xin L. dừng tay. Đến đầu giờ chiều 13/9/2020, sau khi sử dụng ma túy xong, L. lại lấy dây điện gắn phích cắm vào ổ điện, đầu dây còn lại hướng đến giường ngủ của chị Ch. để tra khảo, ép vợ thừa nhận đã ngoại tình. Chị Ch. không thừa nhận thì L. càng dí dây điện vào tay, chân như cách đã dùng vào ngày hôm trước. Màn hành hạ của gã chồng quái ác này kéo dài đến 16 giờ cùng ngày. Tới đêm, chị Ch. quá sợ hãi nên bỏ trốn khỏi nhà…

Nhiều ngày không thấy vợ quay lại, tìm không ra, cơn ghen điên loạn vẫn chưa hạ, L. quay sang hành hạ mấy đứa con. Khoảng 14 giờ ngày 23/9/2020, sau khi sử dụng ma túy xong, L. gọi đứa con đầu và đứa con thứ 2 vào nhà rồi đóng cửa lại để tra khảo nơi ẩn trốn của vợ. L. tiếp tục dùng dây điện cắm vào ổ điện, đầu còn lại cầm đi đến chỗ hai đứa con.

Bầy trẻ vốn dĩ đã sợ cha, thấy cảnh đó càng khiếp đảm. “Có biết mẹ ở mô không?”, L. ném giận dữ về hai đứa con. “Dạ con không biết”, tiếng trả lời vừa dứt, lập tức đứa con đầu bị cha dí điện vào đầu gối. Tiếp sau đó, L. 5 lần nữa dí điện vào chân và tay đứa con trai đầu để tra khảo, mỗi lần dí điện đều rút ra ngay và L. cũng 2 lần dí điện vào đứa con thứ 2. Khi các con van xin L. mới dừng tay. Thoát được người cha hung tợn, hai đứa con chạy đi tìm mẹ và trình báo CA.

Ngày 25/9/2020, L. bị công an tạm giữ để điều tra, sau đó bắt tạm giam. Kết luận giám định thương tích của chị Ch. là 6%, hai đứa con đều bị 1%, tất cả tổn thương do bỏng nhiệt điện. Quá trình điều tra, L. thành khẩn thừa nhận hành vi, chỉ vì ghen tuông mù quáng mà thực hiện hành vi hèn hạ với vợ và con. Tại phiên tòa, L. cũng thể hiện sự ăn năn, hối cải, xin vợ, con tha thứ để sớm trở về.

Chị Ch. và con không giấu được sự hoang mang khi nhớ lại chuỗi thời gian dài sống đày đọa nhưng vẫn đặt cược lòng tin L. sẽ tu tỉnh, thay đổi nên xin HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo được hưởng án treo. Sau khi áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ theo luật định, Tòa đã tuyên L. 2 năm tù.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem