Chiều 8/9, tin từ UBND phường Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, từ chiều 7/9 đến thời điểm này, do lũ về nên nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập nặng. Đây không phải lần đầu khu vực này bị ngập, mà mỗi năm cứ “đến hẹn lại lên” người dân lại phải khổ sở bì bõm trong nước lũ.
Lũ về nước ngập sâu gây ảnh hưởng đến lưu thông đi lại. Ảnh: Nha Mẫn
Theo ông Trần Thế Biên, Chủ tịch UBND phường Phước Tân cho biết, nước từ đầu nguồn sông Buông tràn về quá nhanh khiến hơn 1.100 hộ dân ở các khu phố Tân Lập, Tân Cang, Miễu, Đồng… bị ngập nặng.
Trong đó, khoảng 100 hộ bị ngập sâu từ 1 - 1,2m; 3 công ty và nhà xưởng, 6 dãy trọ bị ngập sâu. Ngoài ra, các trường học trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng nặng nề, học sinh không thể tới trường, nhiều cơ sở vật chất của trường bị nước ngâm, ngập úng, hư hỏng nặng.
Nước tràn qua cầu. Ảnh: Nha Mẫn
Bên cạnh đó, nước lũ cũng khiến 9 ô tô, nhiều xe máy và đồ dùng của các hộ dân bị hư hỏng, may mắn không có thiệt hại về người.
“Khi nước lũ tràn về, chúng tôi đã thông báo cho người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời cử lực lượng hỗ trợ bà con di dời đồ đạc lên cao, chốt trực ở các điểm xung yếu không cho người dân qua lại để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do lũ lụt. Hiện nước lũ đang rút dần”, ông Biên nói.
Nhà dân ngập sâu. Ảnh: Nha Mẫn
Cũng do lũ, gần 4.000 học sinh của Trường THCS Phước Tân 1 (phường Phước Tân) đã phải tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Nước lũ dâng cao tràn vào sân trường, toàn bộ học sinh ở cả 4 khối 6, 7, 8, 9 của trường được nghỉ học ngày 8/9. Dự kiến, sáng 9/9, học sinh sẽ quay lại trường học bình thường.
Bà Nguyễn Thị Tâm, người dân xã Phước Tân cho biết: “Trung bình cứ 1 năm là chúng tôi phải chịu cảnh ngập úng 1 - 2 lần vào tháng 9 hoặc tháng 10. Đa phần nước ngập rất sâu, phải đi lại bằng xuồng, không dám để trẻ con ra khỏi nhà.
Giờ chỉ mong Nhà nước có phương án nạo vét kênh rạch, sông thông thoáng để lũ về nước kịp thoát, không tràn vào khu dân cư”.
Tương tự, anh Hoàng Minh Hùng nói rằng cuộc sống vào mùa mưa của người dân ven sông Buông rất bất tiện vì liên tục xảy ra ngập. Thương nhất là trẻ con vì mưa ngập nên việc đến trường gặp nhiều khó khăn.
“Tôi không hiểu sao mỗi năm tình trạng ngập ngày càng nặng hơn. Có năm nước chỉ dâng 70 - 80cm, nay đã lên 1 - 1,2m. Sợ rằng đến một lúc nào đó cả ấp chìm nghỉm trong nước thì rất nguy hiểm. Hơn nữa nước thường lên vào ban đêm nên chúng tôi cũng rất sợ, lỡ ngủ quên thì mọi chuyện khó lường”, anh Hùng lo lắng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.