Dòng người "rồng rắn" về Bình Định trẩy hội Đống Đa, xem gốc me "khủng", uống nước giếng cổ

Quy Nhơn Chủ nhật, ngày 02/02/2025 16:18 PM (GMT+7)
Dòng người nô nức “rồng rắn” từ khắp nơi đổ về Bảo tàng vua Quang Trung (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), trẩy hội Đống Đa.
Bình luận 0

Ngày 2/2 (mùng 5 Tết ), hàng nghìn người trong tỉnh và du khách khắp nơi kéo về Bảo tàng Quang Trung (thuộc thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) để vui hội Đống Đa nhân kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2025). Đây cũng là lễ hội kỷ niệm quy mô nhất ở miền đất võ Bình Định.

Dòng người về Bình Định trẩy hội Đống Đa, xem gốc me "khủng", uống nước giếng cổ chữa bệnh- Ảnh 1.

Bảo tàng Quang Trung, tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Vào mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789), nghĩa quân Tây Sơn, dưới sự chỉ huy tài tình với khí thế bách chiến bách thắng của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, đánh tan 29 vạn quân Thanh (Trung Quốc) giải phóng kinh thành Thăng Long.

Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh, dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam, kết tinh sâu sắc của truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

Dòng người về Bình Định trẩy hội Đống Đa, xem gốc me "khủng", uống nước giếng cổ chữa bệnh- Ảnh 2.
Dòng người về Bình Định trẩy hội Đống Đa, xem gốc me "khủng", uống nước giếng cổ chữa bệnh- Ảnh 3.

Dòng người “rồng rắn” về Bình Định trẩy hội Đống Đa, xem gốc me cổ thụ, uống nước giếng cổ chữa bệnh.

Với thắng lợi vĩ đại này, đất nước ta dưới sự lãnh đạo thiên tài của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ đã đập tan giấc mộng xâm lược của giặc Thanh, giải phóng đất nước, giữ vững độc lập dân tộc.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, phát huy tinh thần Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa bất tử và khí thế thần tốc, bách chiến bách thắng của Hoàng đế Quang Trung, chính quyền và nhân dân Bình Định đã phấn đấu trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm khá của cả nước, cùng cả nước bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của dân tộc.

Dòng người về Bình Định trẩy hội Đống Đa, xem gốc me "khủng", uống nước giếng cổ chữa bệnh- Ảnh 4.

Hàng nghìn người trong tỉnh và du khách khắp nơi kéo về Bảo tàng Quang Trung (thuộc thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) để vui hội Đống Đa nhân kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Đến bảo tàng Quang Trung đầu năm mới, người dân xếp hàng tự tay xách cho mình gàu nước từ giếng cổ, uống một ngụm rồi rửa mặt, chỉnh trang quần áo tươm tất trước khi vào dâng hương trong Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt.

Bà Võ Hoàng Mỹ (50 tuổi, du khách đến từ Gia Lai) lần đầu tiên đến tham quan Bảo tàng Quang Trung dịp Tết cho biết: "Lễ hội thật đông vui, náo nhiệt. Đây là dịp để lớp trẻ như chúng tôi biết, nhớ về nguồn cội lịch sử dân tộc nhiều hơn".

Dòng người về Bình Định trẩy hội Đống Đa, xem gốc me "khủng", uống nước giếng cổ chữa bệnh- Ảnh 5.
Dòng người về Bình Định trẩy hội Đống Đa, xem gốc me "khủng", uống nước giếng cổ chữa bệnh- Ảnh 6.

Du khách dùng nước giếng cổ với niềm tin cầu tài lộc, may mắn.

Trong khuôn khổ Lễ hội kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa diễn ra từ ngày 1 – 3/2 (tức mùng 4 - 6 Tết), tại Bảo tàng Quang Trung và một số địa điểm trên địa bàn huyện Tây Sơn còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao để phục vụ nhân dân, du khách về trẩy hội, như: Hội đánh bài chòi dân gian Bình Định, biểu diễn hát bội, dân ca bài chòi; múa lân, sư, rồng; diễn tấu cồng chiêng và các trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số; thi đấu đối kháng võ cổ truyền liên tỉnh…

Năm nay, tại Bảo tàng có rất nhiều hoạt động vui chơi, không chỉ tạo thêm không khí náo nức mà còn đưa người dân và du khách đắm chìm trong những sắc màu văn hóa, lịch sử hào hùng.

Đến ngày hội, ngoài đến tham quan, thắp hương tưởng nhớ vua Quang Trung và các văn thần võ tướng nhà Tây Sơn, du khách và người dân địa phương còn được dự các trò chơi dân gian, hội hô bài chòi cổ…

Dòng người về Bình Định trẩy hội Đống Đa, xem gốc me "khủng", uống nước giếng cổ chữa bệnh- Ảnh 7.

Gốc me cổ thụ có kích thước "khủng" trong vườn nhà Tây Sơn tam kiệt.

Đặc biệt, không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách đến Bảo tàng Quang Trung đều thành kính dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt rồi ra giếng cổ rửa mặt, uống nước "xin lộc", với niềm tin tâm linh sẽ trị được bệnh tật.

Ông Nguyễn Hùng (60 tuổi, ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) cho biết, lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa không chỉ là dịp để người dân và chính quyền ôn lại tinh thần của cuộc tiến công thần tốc và chiến tích chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền độc lập dân tộc, mà còn làm sống dậy hào khí Tây Sơn gắn liền với tên tuổi của các vị tướng lĩnh kiệt xuất.

Dòng người về Bình Định trẩy hội Đống Đa, xem gốc me "khủng", uống nước giếng cổ chữa bệnh- Ảnh 8.

Khung cảnh náo nhiệt, người dân đi trẩy hội chơi bài chòi.

"Sự kiện hào hùng của lịch sử, nhắc nhở con cháu sau này luôn nhớ truyền thống của anh hùng Quang Trung, khuyến khích con cháu noi theo sự anh hùng của dân tộc ta", ông Hùng cho hay.

Dòng người về Bình Định trẩy hội Đống Đa, xem gốc me "khủng", uống nước giếng cổ chữa bệnh- Ảnh 9.
Dòng người về Bình Định trẩy hội Đống Đa, xem gốc me "khủng", uống nước giếng cổ chữa bệnh- Ảnh 10.
Dòng người về Bình Định trẩy hội Đống Đa, xem gốc me "khủng", uống nước giếng cổ chữa bệnh- Ảnh 11.

Dòng người nô nức “rồng rắn” từ khắp nơi đổ về Bảo tàng vua Quang Trung (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), trẩy hội Đống Đa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem