Dòng người tiễn đưa linh cữu GS Trần Văn Khê về nơi an nghỉ cuối cùng

Ngọc Phạm Thứ hai, ngày 29/06/2015 08:47 AM (GMT+7)
Thương tiếc trước sự ra đi của Giáo sư Trần Văn Khê - “cây đại thụ” của làng nhạc dân tộc Việt Nam, rất đông người thân, giới văn nghệ sĩ đã đến tiễn đưa giáo sư về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Bình luận 0

Sau lễ viếng từ 12h ngày 26.6 đến hết ngày 28.6, lễ truy điệu và lễ động quan linh cữu Giao sư - Tiến sĩ (GS - TS) Trần Văn Khê đã bắt đầu vào lúc 6h ngày 29.6. Ngay sau lễ động quan, linh cữu của GS - TS Trần Văn Khê đã được đưa đi hỏa táng tại Nghĩa trang Hoa Viên Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tiểu ban tang lễ gồm những người thân thiết với GS - TS Trần Văn Khê, như nhà văn - nhà báo Nguyễn Đắc Xuân, ông Trần Bá Thùy (chồng của nữ thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương)... cùng các thành viên trong gia đình, môn sinh và bạn bè.

Có mặt tại lễ truy điệu GS - TS Trần Văn Khê là những nhân vật nổi tiếng và đông đảo giới văn nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó phải kể đến là sự túc trực ngày đêm của nghệ sĩ Thành Lộc.

Trước đó, linh cữu GS - TS Trần Văn Khê đã được quàn tại nhà số 32 Huỳnh Đình Hai, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam - ông Trương Hòa Bình, lãnh đạo thành phố cũng đã tới thắp nén nhang tiễn đưa GS - TS Trần Văn Khê.

GS - TS Trần Văn Khê sinh ngày 24.7.1921 tại làng Vĩnh Kim, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là Tiền Giang), nguyên Giám đốc Nghiên cứu, Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học của nước Cộng hòa Pháp, thành viên Hội đồng Quốc tế Âm nhạc của UNESCO, 10 năm liền là Chủ tịch Ban tuyển chọn Quốc tế của Diễn đàn âm nhạc Châu Á, và là Viện sĩ Thông tấn Viện hàn lâm Khoa học, Văn Chương và Nghệ thuật Châu Âu.

Sau một thời gian bị bệnh nặng, mặc dù đã được bệnh viện và gia đình tận tình cứu chữa, chăm sóc nhưng do tuổi cao, sức yếu, GS - TS Trần Văn Khê đã từ trần vào lúc 2h55 ngày 24.6.2015 (nhằm ngày mùng 9 tháng 5 năm Ất Mùi), hưởng thọ 94 tuổi.

img
Nghi lễ thắp nén nhang cuối cùng tiễn đưa GS - TS Trần Văn Khê
img

Những vòng hoa chia buồn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhiều ban ngành, tập thể…

img

Từ tờ mờ sáng, rất đông người dân đã xếp hàng dài trước nhà của GS - TS Trần Văn Khê

img

Người nhà túc trực bên linh cữu của giáo sư

img
Di ảnh của GS - TS Trần Văn Khê
img

Lễ tang của GS - TS Trần Văn Khê được tổ chức gắn liền với các nhạc cụ, trang phục  truyền thống của dân tộc

img

GS - TS Trần Quang Hải bên lư nhang tiễn cha lên đường

img
Linh cữu GS Khê được đưa ra xe tang

img

img

Dòng người tiễn đưa giáo sức về nơi an nghỉ cuối cùng

img

Do dòng người quá dài và đông nên lực lượng chức năng phải chủ động phân luồng ở một số tuyến đường cắt ngang.

img

Đoàn xe nối đuôi nhau đưa GS – TS Trần Văn Khê về Nghĩa trang Hoa Viên Chánh Phú Hòa (Bình Dương).

 

Tiến sĩ sử học Hãn Nguyên Nguyễn Nhã đã viết một bài thơ tặng GS - TS Trần Văn Khê:

Bác Khê ơi, Bác ra đi

Biết bao thương tiếc nói gì giờ đây

Giữ hồn Việt bản sắc này

Công lao của Bác, càng ngày khắc ghi

Định hình bản sắc phát huy

Âm nhạc truyền thống những gì Việt Nam

Văn hóa ẩm thực vẻ vang

Văn hóa dân tộc Việt Nam tự hào

Lương sư hưng quốc thuở nào

Bác Khê tiếp bước nêu cao tinh thần

Rồi đây tuổi trẻ rất cần

Noi theo gương Bác giữ hồn Việt Nam

Dựng xây nội lực đàng hoàng

Nguy cơ thuộc quốc sẽ càng đẩy xa.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem