Dù lập bàn thờ vọng, người thân nạn nhân mất tích ở Anh vẫn "chờ một phép màu"

Nhóm PV Thứ tư, ngày 30/10/2019 16:36 PM (GMT+7)
Dù chưa có thông tin chính thức, nhưng nhiều gia đình vẫn lập bàn thờ vọng tại nhà và chờ mong một phép màu sẽ đến với người thân của mình.
Bình luận 0

img

Những ngày này, tại Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiều gia đình có người thân mất liên lạc bên Anh đang đứng ngồi không yên, ngóng chờ tin tức chính thức từ cơ quan chức năng.

img

Dù chưa có thông tin chính thức, nhưng nhiều gia đình vẫn lập bàn thờ vọng tại nhà và chờ mong một phép màu sẽ đến với người thân của mình.

img

Ông Cao Văn Tuân (bố anh Cao Văn Hà - người nghi mất tích bên Anh nhiều ngày nay) không thể ngủ được vì chờ tin con. Mắt ông đỏ hoe khi nhắc về con trai. Hiện, Hà Tĩnh có 10 trường hợp gia đình xác nhận có con mất tích ở Anh, bao gồm cả 9 người do gia đình trình báo từ hôm 25/10. Họ đến từ xã Thiên Lộc, Vĩnh Lộc, thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh).

img

Anh Nguyễn Đình Lượng (20 tuổi, ở Can Lộc, Hà Tĩnh) được người nhà lập bàn thờ vọng, sau nhiều ngày mất liên lạc. Ông Nguyễn Đình Gia (bố của anh Lượng- ảnh) cho biết, con trai làm việc ở Pháp một năm nay. Trung tuần tháng 10, anh có gọi điện về thông báo sắp sang Anh làm việc. Tuy nhiên đến ngày 23/10, gia đình không thể liên lạc được nữa. Ông đã làm đơn gửi UBND xã Thanh Lộc nhờ hỗ trợ. 

img

Một gia đình ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cũng lập bàn thờ vọng khi con gái mất liên lạc. Nhà chức trách Nghệ An đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xác minh. Các gia đình cần đợi công bố chính thức từ nhà chức trách nước sở tại.

img

Một người dân thẫn thờ ngồi ngóng chờ tin người thân. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem