• Những ngày xa quê, tôi nhớ nhất cây ổi già bên cổng ngõ. Cây ổi đã gắn liền với tuổi thơ ắp đầy kỷ niệm của tôi như một người bạn tri kỷ. Còn nhớ, hồi tôi học lớp ba, ngoại đã tỉ mẩn đẽo một thanh gỗ thật vuông vắn rồi lấy dây thừng cột chặt lên cành ổi chỉa ngang ra làm xích đu cho tôi chơi.
  • Quê ngoại tôi, một vùng đất phù sa trù phú, thuộc vùng hạ lưu sông Thu Bồn (Điện Bàn - Quảng Nam). Nơi đây, người dân quê trồng nhiều loại rau, màu tươi tốt như bầu, bí… nhất là trồng mướp.
  • Nồng ấm vị gừng, man mát vị chanh, đó là dư vị tuyệt vời của món trà gừng, vậy tại sao không dùng đồ uống tuyệt vời này trong những ngày đầu xuân?
  • Bất chợt nhìn ánh mắt lúc chia tay, tôi không cầm lòng được nói vội: “Cho anh hôn em một lần nhé”, không ngờ cô ấy đáp lại nồng nhiệt. Một nụ hôn mà dư vị còn để lại tới tận bây giờ, có lẽ rất lâu tôi mới quên được.
  • Tiếng Quý - một thương hiệu mỳ Quảng đã tồn tại suốt mấy mươi năm qua tại thôn Lệ An (Duy Châu, Duy Xuyên) góp phần tạo nên dư vị cho những ai ngang qua vùng đất này…
  • Cuộc sống ngày càng bận rộn, người Hà Nội đã bắt đầu ăn Hamburger thay cơm thì việc người ta quên một số món ăn dân dã truyền thống như đánh đúc cũng hoàn toàn bình thường. Nhưng trong nỗi nhớ của người Hà Nội, bánh đúc vẫn là một món ăn rất gần gũi và thân quen.
  • Giấc mộng tình ái ngọt ngào của ngôi sao Real Madrid, Mesut Oezil với nữ ca sỹ trẻ trung Mandy Capristo, đang có dư vị đắng ngắt.
  • Khi ăn được vài miếng, nhất là khi cảm nhận được vị dai ngọt mềm của thịt cá với dư vị của rau thơm kèm nước mắm nhỉ làng Yến, kể cả những người khó tính nhất cũng phải ồ lên: ngon, ngon quá.
  • "Chuyện ấy" của bạn đang đi vào lối mòn nhàm chán? Phải làm gì để ngăn đà trượt dốc tệ hại này? Bạn có 5 ngày để làm một cuộc cách mạng toàn diện!
  • (Dân Việt) - Ông Calisto có mặt ở sân Gò Đậu, việc công lẫn việc tư, nghĩa là có thể thăm ông HLV trưởng B.Bình Dương là đồng hương, lại có thể quan sát các cầu thủ nội trong vai trò một HLV trưởng ĐTQG. Cả hai mục đích ấy đều để lại những dư vị buồn.