Đưa Tết vui đến trẻ nghèo

Tùng Anh Thứ tư, ngày 11/02/2015 09:28 AM (GMT+7)
Ngày 10.2, Báo NTNN cùng nhóm Chia sẻ yêu thương chi nhánh Hà Nội  đã trao 70 phần quà (gồm áo ấm, khăn len, tất len, bánh kẹo...) cho các em học sinh nghèo của điểm trường mầm non thôn Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Bình luận 0
img

Đại diện Báo NTNN trao quà cho các em nhỏ ở điểm trường thôn Dục.  T.A

Học sinh Thủ đô nhưng nhiều gia cảnh vẫn rất khó khăn

Chỉ cách trung tâm Hà Nội chừng 50km nhưng đường đến thôn Dục cũng quanh co, heo hút không khác mấy những cung đường lên vùng núi phía Bắc. Học sinh mầm non nơi đây vẫn phải học trong khu nhà được dựng tạm từ đất của nhà văn hóa thôn, thiếu cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, đặc biệt đồ chơi ngoài trời chưa hề có. Điểm trường thôn Dục có 60 cháu chia làm 2 khối lớp, khối lớp 5 tuổi có 20 cháu, còn lại là lớp gộp các cháu từ 2 đến 4 tuổi.

Ông Hoàng Công Cường – Trưởng thôn Dục cho hay, trước đây các cháu phải học nhờ trong trụ sở nhà văn hóa thôn, nhưng do quá bất tiện cho các hoạt động của thôn nên thôn phải huy động toàn dân đóng góp để xây dựng hai phòng học tạm ngay cạnh trụ sở nhà văn hóa cũ cho các cháu có chỗ học. “Vì nhà trẻ chung khuôn viên nhà văn hóa nên các hoạt động hội họp đều phải bố trí vào thứ bảy, chủ nhật nhằm lúc các cháu nghỉ. Lúc nào có công việc đột xuất do chỉ đạo từ trên phải họp hành thì buộc phải cho các cháu nghỉ học, rất bất tiện” – ông Cường nói.

img
Đại diện Báo NTNN, nhóm Chia sẻ yêu thương tặng quà cho học sinh điểm trường thôn Dục, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội.  TÙNG ANH

Đến thăm điểm trường vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, sĩ số các lớp vắng vẻ hơn ngày thường. Cô Nguyễn Thị Phương – giáo viên lớp 5 tuổi cho biết: “Hôm nay sĩ số vắng đến gần 20 cháu do đang có dịch chân – tay – miệng và viêm đường hô hấp, chưa kể nhiều gia đình cũng tự cho các cháu nghỉ Tết sớm”.

Cũng theo cô Phương, học sinh thôn Dục tuy “được tiếng” là công dân Thủ đô nhưng đa phần con nhà nông, bố mẹ là lao động phổ thông và hoàn cảnh gia đình không mấy khấm khá. Chính vì vậy, học sinh ở đây hoàn toàn được thành phố miễn học phí, tiền ăn 13.000 đồng/ngày (ăn ngày nào đóng ngày đó) và tiền bán trú cũng chỉ 70.000 – 80.000 đồng/tháng/cháu.

Nối dài những yêu thương

Quan điểm

Bà  Phạm Lan Anh - Trưởng nhóm Chia sẻ yêu thương
  Với ước muốn được chia sẻ phần nào sự thiệt thòi của các em, những người mẹ, người chị đã âm thầm gửi gắm tình cảm yêu thương của mình vào chiếc mũ, khăn do chính bàn tay mình đan, quyên góp từng chút, từng chút, từng món quà để mong sao cho các em bé đỡ đi cái giá lạnh mùa đông” 
Cô bé Ngô Trà Mi mới 2 tuổi nhưng đã được nhận vào lớp ghép mấy tháng nay. Trà Mi háo hức đón lấy món quà từ tay Trưởng ban Bạn đọc Báo Nông Thôn Ngày Nay - Lê Minh. Đây là cô bé có hoàn cảnh đặc biệt nhất ở điểm trường thôn Dục. Cô giáo Phương cho biết, bố bé Mi mất từ khi em vừa chào đời được mấy tháng, rồi mẹ cũng bỏ nhà đi đâu không rõ, để em lại cho ông bà nội chăm sóc. “Ông bà nội cháu Mi đã gần 60 tuổi, chỉ làm ruộng, gia đình cũng khá khó khăn. Các cô ở trường đều rất thương con và dành nhiều tình cảm cho con. Con là đứa trẻ bé nhất trong trường, ông bà vì bận công việc mà phải gửi con đi lớp sớm để có thời gian kiếm tiền nuôi cháu”.

 

Trong khi đó, bé Cấn Thị Minh Hằng và Cấn Thị Minh Huyền (lớp 4 tuổi) là hai bé sinh đôi thuộc gia đình nghèo của thôn Dục. Ông Cường cho biết: “Thôn Dục có 8 hộ nghèo trong đó có hộ của gia đình hai bé sinh đôi này vì bố mẹ bé còn quá trẻ (sinh năm 1992), lại không có công ăn việc làm ổn định. Tới đây, thôn cũng có chính sách tặng quà hỗ trợ Tết cho những hộ gia đình này để động viên cho con em có cái Tết ấm áp”.

Nhận quà từ Báo NTNN dù chỉ là mấy gói bánh, kẹo, chiếc áo mới, tấm khăn quàng cổ và đôi tất chân… nhưng những đứa trẻ háo hức đón nhận, rộn ràng khoe với nhau, rồi cẩn thận cất vào hộc tủ đồ để dành mang về cho em, cho bà, cho mẹ... Nhìn cảnh ấy, những cô giáo trẻ không giấu được niềm vui và xúc động.

Bà Bùi Thị Sơn – Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc thôn Dục nói: “Những món quà tuy nhỏ, nhưng nó mang lại niềm vui đến cho trẻ em nghèo, nhất là khi tết đến, xuân về. Lâu lắm rồi trẻ thôn Dục mới được các đoàn thể quan tâm tặng quà như vậy, chúng tôi thực sự rất cảm động”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem