Dửng dưng

Thứ sáu, ngày 04/11/2011 09:17 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tê giác một sừng, loài động vật đặc hữu của nước ta, đã không còn nữa. Thông tin này làm rúng động các nhà sinh học trong nước.
Bình luận 0

- Trên thế giới đã tuyệt chủng biết bao nhiêu loài, nay thêm tê giác một sừng tuyệt chủng cũng chẳng có gì ầm ĩ...

- Rồi người ta cứ năm lần bảy lượt đòi làm thủy điện trong Vườn quốc gia Cát Tiên, dù ảnh hưởng tiêu cực về môi trường, thiên nhiên và đời sống các động vật hoang dã từ thủy điện đã được các nhà khoa học chứng minh, làm rõ.

- Cũng chẳng có gì ồn ào. Thủy điện nước ta quá nhiều, nay có thêm 1-2 thủy điện cũng không làm nhiều hơn, có bớt dăm ba thủy điện cũng không ít đi. Chăm chăm giữ thú, giữ rừng, giữ được bao lâu trước nạn lâm tặc và săn bắn động vật hoang dã? Trước sau gì cũng vậy thì không chừng hết thú hết rừng sớm lại nhẹ nợ, khỏi tốn công chăm chút, trông chừng nữa. Gọi là chia tay sớm bớt đau khổ...

- Không riêng gì Cát Tiên mà nhiều khu rừng khác cũng thường xuyên bị lâm tặc đe dọa. Làm sao để chấm dứt nạn lâm tặc?

- Lâm tặc chỉ "tuyệt chủng" khi rừng đã hết. Cứ cho chúng phá thả cửa rồi chúng sẽ "tự tiêu vong" thôi.

- Sao ông dửng dưng quá vậy?

- Thực sự ai mới là người đang dửng dưng?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem