Đúng là “bí ẩn”

Thứ năm, ngày 03/04/2014 10:28 AM (GMT+7)
Lại thêm một vụ lùm sùm về gameshow truyền hình nữa, bác ạ. Đó là chương trình “X-Factor - Nhân tố bí ẩn” mới phát buổi đầu đã cho thấy đằng sau nó có lắm trò “bí ẩn”.
Bình luận 0
- Chú kể sao nghe… bí ẩn quá, lâu nay tôi chán gameshow nhảm lắm rồi, nhưng nhờ giời còn chút tâm lý tò mò, cũng mong chú “giải mã” thử xem sao.

- Buổi ấy có một thí sinh đeo mặt nạ lên thi. Cô ấy tự khai là tiếp viên nhà hàng, mê ca nhạc đến mức thường lén vào… toa-lét để hát, còn đeo mặt nạ đi thi vì bị tai nạn lao động để lại vết sẹo trên mặt phải che.

Câu chuyện sướt mướt ấy lấy được lắm nước mắt của khán giả, có một ông giám khảo nhào lên sân khấu ôm ấp vỗ về… Hôm sau hóa ra giả dối hết- cô ấy là ca sĩ chuyên nghiệp chứ chẳng phải tiếp viên, cái mặt cũng “ngon ra phết” chứ chẳng có sẹo ngang sẹo dọc nào cả.

- Thôi, thôi, đủ rồi… Đến đây thì có thể bắt chước cụ cố Hồng trong “Số Đỏ” mà ho sù sụ rằng: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”. Em này diễn trò nhố nhăng nhưng còn biết… che mặt lại, còn khối kẻ nhố nhăng hơn mà cứ nhâng nhâng cái mặt, có biết xấu hổ là gì đâu?

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem