Dũng sĩ diệt muỗi

Thứ sáu, ngày 06/08/2010 18:38 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ở đảo Đài Loan hiện có một "dũng sĩ diệt muỗi". Chỉ một tháng, cô này đã đập chết 4 triệu con muỗi. Số "chiến lợi phẩm" này cân nặng đến 1,5 kg.
Bình luận 0

Nhờ thành tích đó, cô đoạt ngôi vô địch trong một cuộc thi… đập muỗi. Đơn vị tổ chức cuộc thi đang xúc tiến hồ sơ công nhận cô là người diệt muỗi hàng đầu thế giới.

- Thật tiếc là cô này ở tít bên Đài Loan, nếu có dịp mời cô sang TP.HCM để đập muỗi, có thể thành tích trên sẽ rực rỡ hơn tại một số phường thuộc quận Bình Thạnh. Cư dân quanh vùng cầu Đỏ, cầu Băng Ky… lâu nay khốn khổ với nạn muỗi. Đến nỗi các sinh hoạt bình thường tại nhà đều diễn ra sùm sụp trong mùng (miền Bắc gọi là màn). Ngủ trong mùng không nói làm gì, đến tiếp khách, ăn cơm, học bài… tất tật đều chui vào mùng. Ló ra ngoài là muỗi "xin tí huyết" ngay.

- Hóa ra câu "muỗi kêu như sáo thổi" để chỉ vùng Đồng Tháp Mười, hay rừng U Minh xưa kia, nay ứng vào giữa lòng thành phố? Thế địa phương đã làm gì với bọn "hút máu" ấy, bó tay chịu chích à?

- Cũng có phun xịt mỗi khi… vào chiến dịch. Chiến dịch đi qua, muỗi lại… sinh sôi nảy nở tiếp. Cũng có khi phun xịt phải thứ thuốc gì đó mà muỗi sống trơ trơ không chịu đầu hàng. Thế là muỗi vẫn hoàn muỗi!

- Chắc phải nhờ "dũng sĩ diệt muỗi" sang chi viện. Chứ để mãi như vậy khổ bà con lắm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem