Trên ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, ngư dân Khánh Hòa tự hào, tự tin đánh bắt hải sản dưới lá cờ Tổ quốc

Công Tâm Thứ hai, ngày 02/09/2024 05:33 AM (GMT+7)
Mỗi khi đánh bắt ở các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam được tận mắt nhìn thấy lá cờ tổ quốc nước ta tung bay trên những chiếc tàu, ngư dân Khánh Hòa thực sự tự hào, tự tin, xúc động trong quá trình đánh bắt hải sản xa bờ.
Bình luận 0

Ngư dân Cao Văn Thơ (SN 1966, trú tại 113 Nguyễn Hữu Thọ, Hòn Rớ, Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết :"Ngư dân mình mặc dù trình độ dân trí còn thấp, tuy nhiên tinh thần đoàn kết cùng nhau khai thác đánh bắt, hỗ trợ tương thân tương ái trong những lúc gặp khó khăn, tinh thần yêu dân tộc, tổ quốc quá tuyệt vời".

Lá cờ tổ quốc tung tăng ở vùng biển, các ngư dân cảm thấy xúc động, hạnh phúc - Ảnh 1.

Ngư dân Cao Văn Thơ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa nhiều năm qua vẫn có thói quen treo lá cờ Tổ quốc trên tàu. Ảnh: Công Tâm

Ngư dân Cao Văn Thơ chia sẻ, ngư dân Việt Nam mỗi khi đánh bắt các ngư trường ở Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam đều có thói quen treo những lá cờ Tổ quốc ở những vị trí trang trọng, khu vực treo thường ở trên cao, vị trí này mọi người rất dễ dàng nhìn thấy. Truyền thống này được gìn giữ duy trì từ thời xa xưa cho tới nay. 

Ngư dân Cao Văn Thơ gắn bó với nghề biển hàng chục năm nay cho biết, ngày xưa gia đình ông đi đánh bắt nhiều nước khu vực các nước như: Đài Loan, Indonesia, Thái Lan, Philippines,...ông chủ yếu đánh bắt cá ngừ đại dương và mực.

Lá cờ tổ quốc tung tăng ở vùng biển, các ngư dân cảm thấy xúc động, hạnh phúc - Ảnh 2.

Các ngư dân Khánh Hòa treo cờ Tổ quốc ở vị trí trang trọng. Ảnh: Công Tâm

Khi trở về đánh bắt ngư trường ở Việt Nam, ông cảm thấy vui sướng và tự hào, bởi ngư dân trong nước vẫn có truyền thống treo cờ không những ngày lễ, Tết mà cả ngày thường ngư dân vẫn treo. 

Mỗi lần đánh bắt nhìn thấy cờ đỏ sao vàng tung tăng như vậy, ông cảm thấy tự hào, hạnh phúc và xúc động. Ngư dân Việt Nam ngoài khai thác đánh bắt trên biển còn có tinh thần gìn giữ bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. 

Lá cờ tổ quốc tung tăng ở vùng biển, các ngư dân cảm thấy xúc động, hạnh phúc - Ảnh 3.

Ngư dân Cao Văn Thơ chia sẻ hành trình đánh bắt hải sản trên biển. Ảnh: Công Tâm

Ngư dân Cao Văn Thơ cho hay, ông thường xuyên đánh bắt trên vùng biển và tranh thủ thời gian ghé thăm các chiến sĩ trên đảo Phan Vinh, Đá Thị, Cô Lin, Song Tử Tây,...mỗi lần ông ghé thăm mang những con cá, ổ bánh mì gửi tặng cho các chiến sĩ, nơi các anh chiến sĩ ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển của Khánh Hòa. Tuy món quà không lớn, nhưng rất ý nghĩa nhằm động viên các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ tổ quốc. 

Lá cờ tổ quốc tung tăng ở vùng biển, các ngư dân cảm thấy xúc động, hạnh phúc - Ảnh 4.

Bức ảnh ông Cao Văn Thơ thăm nhà giàn.

Theo ngư dân Thơ, ở các đảo anh em chiến sĩ còn nhiều khó khăn lắm, nhưng rất dễ thương, cứ gặp ngư dân hay những người từ đất liền ra đây thăm là nụ cười luôn rạng rỡ chào đón, tình cảm ấy cứ mỗi lần ra thăm rồi trở về cứ nhớ mãi. Điều đặc biệt, hầu hết ở các đảo đều treo lá cờ thiêng liêng tổ quốc của Việt Nam ở vị trí trang nghiêm. 

Ngư dân Cao Văn Thơ ngoài đánh bắt hải sản trên biển, còn tích cực tham gia hỗ trợ tìm kiếm những chiếc tàu cá gặp nạn trên  biển, đến nay ông vẫn không nhớ hết mình đã cứu được bao nhiêu chiếc tàu gặp nạn trên biển. 

Lá cờ tổ quốc tung tăng ở vùng biển, các ngư dân cảm thấy xúc động, hạnh phúc - Ảnh 5.

Ngư dân Cao Văn Thơ được mệnh danh vị cứu tinh hay sói biển,...

Được biết, trước đó, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã trao thư khen cho ngư dân Cao Văn Thơ (sinh năm 1966, ngư dân trú Phước Đồng, TP. Nha Trang) vì thành tích cứu ngư dân gặp nạn trong nhiều năm qua. Ông Thơ được bà con ngư dân đặt cho biệt danh "Sói biển" cứu tàu bị nạn.

Lá cờ tổ quốc tung tăng ở vùng biển, các ngư dân cảm thấy xúc động, hạnh phúc - Ảnh 6.

Xóm ngư dân vùng biển Hòn Rớ treo cờ tổ quốc nhân ngày lễ. Ảnh: Công Tâm

Hiện tại, ông Thơ sở hữu 3 chiếc tàu mang số hiệu: KH99789 TS, KH99889 TS và KH96877 TS. Những chiếc tàu này ông đều trang bị đầy đủ hệ thống, các thiết bị và lá cờ tổ quốc được treo thường xuyên trên tàu. 

Ông ngày đêm tích cực cứu các chiếc tàu bị nạn, công việc không kể nắng mưa, kể cả ngày lễ tết cứ nghe tàu gặp nạn ông nhanh chân hỗ trợ một cách tốt nhất.  Ông Thơ mong muốn ước nguyện duy nhất có sức khỏe để tiếp tục cứu, hỗ trợ những chiếc tàu gặp nạn trên biển của các ngư dân.

Lá cờ tổ quốc tung tăng ở vùng biển, các ngư dân cảm thấy xúc động, hạnh phúc - Ảnh 7.

Tàu của anh Trái đang được sửa chữa tại Hòn Rớ. Ảnh: Công Tâm

Đang loay hoay sửa chữa chiếc tàu bị hỏng tại khu vực Hòn Rớ, anh Nguyễn Đình Trái (quê Bình Định) cho biết, gia đình đã có thâm niên đánh bắt cá ngừ đại dương ở khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, mỗi khi xuất bến trên tàu của ông đều treo lá cờ Việt Nam và đây được xem là niềm tự hào của cả gia đình, dân tộc. 

Chiếc tàu của anh bị hư hỏng được tàu ông Thơ hỗ trợ kéo vào bờ an toàn và dự kiến hoàn thành xong sẽ tiếp tục đánh bắt mưu sinh. 

Lá cờ tổ quốc tung tăng ở vùng biển, các ngư dân cảm thấy xúc động, hạnh phúc - Ảnh 8.

Anh Nguyễn Đình Trái (quê Bình Định) gắn bó với nghề đi biển nhiều năm nay. Ảnh: Công Tâm

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem