Đường hết ngập, dập nhà dân

Thứ tư, ngày 27/10/2010 06:48 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dân mình có tật xấu chỉ biết "sạch trong nhà, kệ cha ngoài phố". Như quét rác, hốt rác xong lùa sang nhà kề bên. Chuột chết vứt bừa ra đường. Nuôi chó, nuôi mèo cho bậy bên nhà hàng xóm.
Bình luận 0

Nếu không vứt rác ra đường, cũng đổ bậy bạ đâu đó. Nên ngoài đường ngoài ngõ thì dơ bẩn, kém vệ sinh, trong nhà lại sạch đẹp, tinh tươm, bóng lộn. Có khách đến nhà chơi cứ xuýt xoa "ăn ở sạch sẽ, hợp vệ sinh" chứ nào biết họ chỉ hợp vệ sinh chỉ ở trong nhà.

- Việc này mãi vẫn chưa dẹp được, chính quyền TP. HCM kêu gọi thực hiện nếp sống văn minh đô thị mãi có được đâu? Cứ là dẫm chân tại chỗ suốt. Các tình trạng kể trên vẫn còn phổ biến.

- Nay người dân biết nỗi "đẹp chỗ khác, rác vào nhà mình" là như thế nào rồi. Như quận 6 (TP.HCM) vừa tiến hành nâng cao mặt đường để chống ngập, quả nhiên có hết ngập thật vì bao nhiêu nước đều đổ vào... nhà dân vì thấp hơn mặt đường. Đúng là "gậy ông đập lưng ông".

- Chưa hẳn "gậy ông đập lưng ông" đâu, vì chắc gì các hộ bị ngập đã có nếp sống văn minh đô thị kém cỏi như trên, mà nay phải giơ đầu chịu báng.

- Thế phải giải thích sao?

- Rằng ở nhà đã quen đổ rác sang nhà hàng xóm, nên làm đường cũng theo thói quen để nước tràn vào nhà dân, lại đẹp tiếng làm được con đường hết ngập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem