Đường Tăng... lạc đường

Hoàng Ba Đình (Dòng Đời) Thứ năm, ngày 04/09/2014 13:34 PM (GMT+7)
Vào thời Thịnh Đường bên Trung Quốc, có một chàng thư sinh tuấn tú tài giỏi. Sau một thời gian trau dồi kinh sử, chàng đã đỗ đại khoa, vinh quy bái tổ, áo gấm về làng. Có một thiếu nữ đài các, xinh đẹp, con của một viên ngoại, đang tuổi cập kê. Cha mẹ bèn bày lễ tung cẩm tú cầu, ai bắt được, sẽ đặng làm chồng.
Bình luận 0
Người thiếu nữ ấy tung một quả cầu, chẳng biết sao lại trúng phải tay chàng thư sinh nọ đang trên đường về quê. Thế là thành cặp trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

Sau đám cưới, hai người về nơi chàng trai được cử làm huyện lệnh. Cả hai thường thả thuyền trôi dọc dòng sông, cùng nhau uống rượu tâm tình, đàn ca hát xướng. Những tưởng cuộc đời viên mãn, nhưng có ngờ đâu tai họa đang kề bên. Trong lúc cả hai đang tình tự, bất ngờ tên lái đò vốn thấy phu nhân xinh đẹp, muốn giở trò đồi bại, đã giết chàng thư sinh, vứt xác xuống sông. Xác người chồng chẳng ai tìm thấy, còn người vợ thì bị tên lái đò gian manh cưỡng đoạt.
img 

Nhưng tình yêu đã kịp đơm hoa kết trái, trong thời gian gần gũi ngắn ngủi, cũng đã kịp lưu giữ giọt máu của chàng thư sinh. Khi đứa bé chào đời, đề phòng bị tên lái đò gia hại, người mẹ trẻ đã đắng lòng mang con để lên một cái chậu, thả trôi sông kèm một bức tâm thư hẹn ngày lớn lên mẹ con hội ngộ.

Đứa bé ấy, sau khi trôi bồng bềnh sắp bốn mặt trường giang, đã được một ngôi chùa cứu vớt, nuôi dưỡng, cho ăn học. Lớn lên dù trẻ tuổi, cũng đã trở thành một vị cao tăng trọng vọng tại một ngôi chùa tại Tràng An. Sau khi nhận mẹ, đã được Đường Thái Tông cử sang Tây Trúc thỉnh kinh. Không ai khác, đó chính là Trần Huyền Trang, tức Đường Tam Tạng lẫy lừng trong lịch sử, và được phóng tác qua tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân.

Trong truyện cũng có nói, do ông này là Thánh Tăng, nên ai ăn được thịt sẽ trường sinh bất tử, tuy nhiên do bị mấy tên đồ đệ đầu heo mặt khỉ, đằng đằng sát khí, kè sát bên mình, nên mấy lần bọn yêu tinh toan xẻ thịt Đường Tăng đều bất thành. Thế có tiếc hay không. Ngay từ lúc sinh ra trôi sông lạc chợ cho đến trước lúc đi thỉnh kinh, có ai kèm cặp đâu, lúc ấy mà thịt sớm Đường Tăng thì hẳn đã ăn chắc mặc bền.

Giờ thì cũng có một ngôi chùa tại Tràng An, mà Tràng An này bên Việt chứ không phải bên Tàu, cũng chuyên nhận những trẻ vô gia cư, cơ nhỡ. Tuy nhiên, có lẽ ngôi chùa này đã bị bọn yêu tinh quỷ quái chiếm thành sơn trại hay sao ấy, mà tuy mang tiếng là cưu mang những đứa trẻ, nhưng nghe đâu, nuôi cho lớn rồi bán kiếm tiền xài.

Chắc chắn là trong những đứa trẻ ấy, sẽ có bậc thánh tăng giáng sinh, ăn thịt sẽ được trường sinh bất tử, nên bọn yêu tinh quỷ quái đã tranh thủ ăn trước, kẻo để chúng lớn lên có vây cánh như Đường Tăng lúc trước có 3 tên đồ đệ, thì lúc đó chép miệng tiếc rẻ. Nhưng do không biết cụ thể đứa nào sẽ thành thánh tăng, nên cứ bán rẻ ra ngoài, ăn tất từng đứa một để khỏi bỏ sót, tính đến nay đã bán đâu được 9 mạng.

Nhưng thiên bất dung gian, đã bị công an phát hiện, đang trong giai đoạn điều tra. Những đứa trẻ còn lại thoát cảnh bị đem đi bán. Hy vọng có bậc đại giác đại ngộ, phát dương Phật pháp, thỉnh kinh cứu độ chúng sinh. Mà trước hết là cứu cho những linh hồn tội lỗi tại ngôi chùa này chứ đâu nữa?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem