Em chồng
-
Mọi uất ức dồn nén bao ngày, Liên dành cho em chồng một cái tát nảy lửa ngay trước mặt bố mẹ chồng.
-
Mỗi lần nhìn anh trai mình phải làm quần quật không khác gì ôsin trong nhà, tôi lại thấy bực anh, ghét chị.
-
Cứ mỗi khi giận dỗi nhà chồng là chị chồng lại bỏ sang nhà chúng tôi để ở khiến hai vợ chồng lại phải ngủ riêng để nhường chỗ cho chị. Tôi thông cảm cho hoàn cảnh của chị, nhưng sao chị không hiểu rằng chúng tôi cũng cần không gian riêng tư cho mình.
-
Chơi thân với nhau hơn 5 năm, cũng đã có 1 năm ở chung một mái nhà. Vậy mà cô em chồng tốt bụng lại có ngày đâm sau lưng tôi, khiến tôi chỉ biết im lặng nhìn cô ta tác oai, tác quái.
-
Giờ tôi mới thấm thía câu nói của người đời “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”.
-
TAND huyện Tuy An (Phú Yên) đã đưa vụ án “nhầm chồng” ra xét xử sơ thẩm công khai về việc “xin ly hôn” giữa nguyên đơn là Bùi Thị Thanh Thương (chị dâu) và bị đơn là Bùi Văn Minh (em chồng, cùng trú tại thôn Hòa Thạnh, xã An Cư, huyện Tuy An) và ra quyết định không công nhận quan hệ vợ chồng, tuyên hủy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giữa chị Thương và anh Minh...
-
Nói ra thật xấu hổ nhưng tôi vẫn muốn tâm sự với mọi người câu chuyện của mình, và mong mọi người có những lời khuyên để chuyện “yêu” của vợ chồng tôi được cải thiện.
-
Tôi và em chồng vào khách sạn, bắt quả tang chồng đang vui vẻ với người đàn bà kia. Tôi lập tức nhảy vào túm tóc, tát tới tấp người đó để dằn mặt cô ta và cho chồng thấy, tôi không phải hạng vừa.
-
Sáng 2.4, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh (Bình Định) cứu sống chị Đinh Thị Dép (SN 1990, ở làng Chồm, xã Canh Liên, huyện Vân Canh) nhưng anh Đinh Văn Lưa (SN 1987, ở cùng địa phương, em chồng của chị Dép) thì không qua khỏi.
-
Cô ta vẫn tiếp tục giở trò khủng bố, thậm chí còn nặng nề và trơ trẽn hơn, thật sự mình buồn và thất vọng nhiều lắm, tại sao anh lại đối xử với mình như vậy?