Euro 2012: “Bay” lên nào “gấu” Nga

Thứ ba, ngày 12/06/2012 13:09 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nếu thắng chủ nhà Ba Lan trong cuộc đọ sức rạng sáng 13.6 (giờ Việt Nam), Nga sẽ là đội đầu tiên có mặt ở tứ kết Euro 2012.
Bình luận 0

Và với những gì đã thể hiện trong trận ra quân, thầy trò HLV Dick Advocaat hoàn toàn có thể tự tin vào sức mạnh của mình...

Niềm tin Arshavin

Ở tuổi 31, Arshavin không còn sung mãn như cách đây 4 năm khi cùng Nga lọt tới bán kết Euro 2008. Nhưng rõ ràng HLV Advocaat đã không nhầm người khi trao chiếc băng đội trưởng cho anh. Có thể cảm nhận thấy sự khát khao, quyết tâm với trên 100% sức lực trong từng bước chạy của Arshavin-nguồn cảm hứng trong lối chơi tập thể giúp “gấu” Nga vùi dập những đôi chân pha lê bên phía CH Czech 4-1.

img
Đội tuyển Nga sẽ sớm đoạt vé vào tứ kết?

Điều trớ trêu là khi đội bóng xứ hoa tulip đang gặp rất nhiều khó khăn ở bảng tử thần, thì đội tuyển Nga dưới trướng những vị “tướng” người Hà Lan từ Guus Hiddink tới Advocaat hiện nay lại đang có phong độ rất ấn tượng. Nếu chỉ nhìn vào màn thể hiện trong ngày ra quân, thì chính tuyển Nga của Advocaat mới mang nhiều dáng dấp của lối chơi tấn công tổng lực, hiệu quả chứ không phải là những ngôi sao Robben, Persie, Sneijder…

Thực tế, so với CH Czech, Ba Lan không có gì xuất sắc hơn. Mọi hy vọng của HLV lão luyện Smuda đều dồn vào bộ ba Piszczek-Blaszczykowski-Lewandowski vừa cùng CLB Dortmund đoạt cú đúp vô địch Bundesliga và đoạt Cúp Quốc gia Đức. Ở trận ra quân, Lewandowski cũng đã làm tốt nhiệm vụ của mình với bàn mở tỷ số vào lưới Hy Lạp. Chỉ tiếc là sự non nớt đã khiến Ba Lan không thể chiến thắng, thậm chí còn suýt thua.

Phía trước, các học trò HLV Smuda sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức trước Nga đang tràn đầy hưng phấn với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Arshavin-Shirokov-Dzagoev-Pavlyuchenko. Những thông tin liên quan đến bức thư khủng bố mà Dzagoev (người hùng của Nga ở trận ra quân) nhận được trước giờ bóng lăn cũng chẳng giúp gì nhiều cho Ba Lan nếu họ không sớm… “trưởng thành”.

Còn đâu thời oanh liệt

Trước khi Euro 2012 khởi tranh, không ít người vẫn đặt niềm tin vào CH Czech với những tên tuổi như: Thủ môn Cech, Rosicky, Milan Baros. Nhưng chỉ sau màn ra mắt, tất cả phải thừa nhận những gì CH Czech có lúc này chỉ là ánh hào quang những năm 1996, 2000.

Và trong trường hợp những “ông già” CH Czech-Hy Lạp cầm hòa nhau thì chỉ mang tới thêm hy vọng cho Ba Lan, bởi ngay cả khi họ thua Nga thì vẫn còn cơ hội ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

Đừng nói tới chuyện Rosicky đã 32 tuổi, mà ngay cả khi anh còn sung sức nhất thì cũng không thể kéo cả “đoàn tàu” CH Czech vốn đang xuống dốc không phanh. Cứ nhìn những đôi chân lực bất tòng tâm, lững thững nhìn Nga tha hồ “thêu dệt” ở trận ra quân là hiểu việc có mặt ở vòng chung kết EURO 2012 có lẽ đã là đủ với họ.

Mục tiêu thiết thực nhất của CH Czech lúc này là cố gắng có điểm trước Hy Lạp trong cuộc đọ sức đêm 12.6. Điểm trùng hợp giữa họ là lúc này Hy Lạp cũng thi đấu bằng… niềm tin, dựa trên kinh nghiệm của Karagounis, Samaras… Động lực để họ chiến đấu có chăng chính là câu chuyện thần thoại cách đây 8 năm.

Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sĩ Hiển: Nga sẽ gặp khó trước Ba Lan

Tất cả những bàn thắng Nga ghi vào lưới CH Czech (tỷ số 4-1) đều rất đẹp, và nhiều CĐV đã rất lạc quan về khả năng đi sâu của họ tại Euro 2012. Nhưng theo tôi, khả năng thực sự của Nga sẽ được lộ rõ nhiều hơn trước chủ nhà Ba Lan vốn rất khỏe, lại nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nhà.

img
 

Trận hòa trong thế “hút chết” trước Hy Lạp chắc chắn sẽ giúp Ba Lan rút ra nhiều bài học quý. Họ cần biết kiềm chế cảm xúc, sự hưng phấn của mình, biết lựa chọn từng thời điểm tấn công, tạo nên sự đột phá thay vì cứ đá ào ào để rồi hụt hơi trong những khoảnh khắc quyết định.

Tôi nghĩ, với lối chơi đồng đội, thông minh, Nga với nhạc trưởng Arshavin sẽ tạo ra được nhiều cơ hội trước khung thành đối phương. Nhưng nếu may mắn, với khả năng chớp cơ hội của mũi nhọn Lewandowski, Ba Lan sẽ có 1 điểm để duy trì hy vọng đi tiếp”.

Trận đấu còn lại của bảng giữa Hy Lạp - CH Czech cũng hứa hẹn rất “thú vị” khi những “lão tướng” hai bên có dịp so đọ sự tinh quái với nhau. Việc thua trong trận ra quân khiến CH Czech phải tấn công nhiều hơn để tìm kiếm bàn thắng, và có thể sự nôn nóng sẽ khiến họ phải trả giá. Tôi nghĩ Hy Lạp sẽ thắng với cách biệt tối thiểu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem