EURO ra biển, về làng ở xứ ta

Thứ tư, ngày 06/06/2012 13:21 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Để theo dõi các trận đấu của EURO 2012, khi ngư dân ra biển trong những ngày này, ngoài gạo cơm, mắm muối, họ còn sắm thêm radio, điện thoại kết nối 3G...
Bình luận 0

“Đem” EURO ra biển

Ra khơi sáng 5.6, ngư dân Nguyễn Thanh Hải (32 tuổi, ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) mang theo chiếc radio mới cáu vừa sắm để nghe tin tức của giải bóng đá sôi động sắp diễn ra. “Mê bóng đá lắm nhưng không lẽ nghỉ ra biển để ở nhà coi. Thôi thì mua cái này, nghe cho đỡ ghiền” - anh Hải nói. Anh Hải cũng cho biết, anh và các bạn trên tàu đánh cá ở vùng lộng (cách bờ từ 30-40km) nên sẽ bắt được sóng đài rất tốt.

img
Chiếc tivi được chủ tàu Huỳnh Tấn Văn (ở Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa) lắp thêm trong chuyến ra biển lần này để xem EURO

Ngư dân trẻ Bùi Văn Quân (28 tuổi) đi cùng tàu với anh Hải thì “sành điệu” hơn khi bỏ ra 3,5 triệu đồng để mua chiếc điện thoại hiệu Samsung cảm ứng. “Đã kết nối 3G rồi, khi tàu đánh ở vùng có sóng di động thì mở ra xem, chứ nghe tiếng mà không thấy hình thì không đã” - Quân khoe. Chịu chơi hơn cả là chủ tàu Lê Văn Khanh. Anh chi tiền mua hẳn chiếc tivi màn hình phẳng gần 8 triệu đồng. Chưa hết, chủ tàu Khanh còn cam kết với anh em trên tàu là nếu sau một vài lần thả lưới mà vô mánh, thì sẽ chọn ra một vài trận hay nhất, rồi chạy tàu vào neo ở khu vực bắt được sóng truyền hình để anh em cùng xem.

Riêng nhóm ngư dân Trần Văn Hiền ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, do đánh bắt ở vùng biển nằm cách bờ hàng trăm hải lý, nên chọn cách theo dõi qua Icom (máy liên lạc tầm xa). “Chỉ trừ khi trời nhiều mây, mù, chứ lúc quang thì nghe tin tức qua Icom rõ chẳng khác gì radio” - anh Hiền cho biết.

Cá độ như... nông dân

Mấy năm lại đây, cứ mỗi khi giải bóng đá World Cup và EURO chuẩn bị diễn ra là ông Nguyễn Văn Hành (54 tuổi, ở xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) và 3 người bạn đồng niên ở gần bắt đầu tụ tập, bàn tán và chia phe để cá độ. Theo đó, bên thua sẽ chung 1 con gà, hoặc vịt và nửa lít rượu gạo; còn bên thắng chịu trách nhiệm giết thịt, rồi nấu cháo.

“Người khác kiếm bạc tỷ, hay tan gia bại sản vì cá độ sao tui không biết, chứ như tụi tui đây thì thắng, hay thua cũng đều no, say. Và đến kết thúc giải đấu thì ai cũng tăng kí cả” - ông Hành cười sảng khoái.

Không rượu, gà, bia bọt, giá trị cá độ của mỗi trận đấu ở giải EURO giữa 2 anh nông dân Lê Xuân Thành (40 tuổi) và Nguyễn Thành Quân (39 tuổi) là một ngày công lao động. Mùa giải Euro 2010, gặp vận đỏ nên anh Thành thắng được 8 trận. Vì vậy, cứ sáng sáng trong khi anh Thành đủng đỉnh đi uống cà phê, thì anh Quân lại lủi thủi vác cuốc đi tháo nước dùm vô ruộng lúa cho bạn, rồi cuốc “hộ” cho bạn 4 sào đất để trồng rau, màu.

“Euro 2012 này, tui phải lên “gút gô” (Google) để nghiên cứu kỹ trình độ của từng đội để bắt, “trả thù “lại mới được” - anh Quân “cay cú”. Cũng vì gặp “vận đen” nên thua độ trận chung kết của giải Euro 2008, nên anh Bùi Văn Nhân (38 tuổi, ở xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh) phải đi canh giữ hồ cá của người bạn gần 1 tháng trời.

“Đợt EURO lần này, tui phải cố gắng gỡ gạc lại để cho vợ của nó... ngủ ở nhà một mình mới được” - anh Nhân có vẻ đắc ý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem