Everton-Man City (2-0): Man xanh tung cờ trắng

Thứ bảy, ngày 16/03/2013 21:46 PM (GMT+7)
Dân Việt – Hy vọng bảo vệ ngôi vô địch mong manh của Man City đã bị chôn vùi ở Goodison Park tối nay, khi họ quỵ ngã trước Everton. Giờ thì Man xanh đã kém đầu bảng M.U tới 12 điểm khi giải chỉ còn 9 vòng đấu.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
 

Everton: Mucha, Baines, Gibson, Heitinga, Mirallas, Distin, Osman, Pienaar, Coleman, Fellaini, Anichebe.

Man City: Hart, Zabaleta, Kolo Toure, Nastasic, Milner, Garcia, Barry, Kolarov, Silva, Tevez, Dzeko.

Goodison Park không hổ danh là “miền đất chết” với Man City. Trước trận đấu tối nay, Man xanh mới chỉ có 1 lần duy nhất “ca khúc khải hoàn”, 1 trận hòa và 4 trận thua trong 6 lần hành quân gần nhất tới nơi đây.

Và tối nay, ám ảnh về một sân đấu “tử địa” lại hiện về thầy trò Mancini khi phút thứ 32, Osman (21-Everton) nã một cú “đại bác tầm xa” từ khoảng cách 25m, đưa bóng găm thẳng vào lưới của thủ thành Joe Hart (1-Man City), mở tỷ số cho chủ nhà Everton.

Sau bàn thua, Man City cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng họ tỏ ra bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của đội chủ sân Goodison Park.

Phút thứ 61, những tưởng một bước ngoặt được mở ra cho Man City khi chủ nhà Everton Everton chỉ còn chơi với 10 người sau khi Pienaar (22-Everton) bị truất quyền thi đấu vì thẻ vàng thứ 2.

Trong thế hơn người, Man xanh cố gắng tạo sức ép lên cầu môn đội chủ nhà. Dẫu vậy, sự xuất sắc của thủ môn Mucha (1-Everton) đã làm nản lòng các chân sút của đội khách.

Tấn công nhiều những không ghi được bàn thắng. Man City đã phải trả giá. Phút thứ 90+3, Jelavic (7-Everton) bắn hạ Joe Hart (1-MC), ấn định chiến thắng 2-0 cho chủ nhà.

Trắng tay rời Goodison Park, Man City coi như đã tung cờ trắng trong cuộc đua vô địch với M.U khi mà giờ đây, họ kém Quỷ đỏ tới 12 điểm trong khi giải chỉ còn 9 vòng đấu. Cách biệt này hoàn toàn có thể nới rộng lên thành 15 điểm sau vòng 30 bởi vào rạng sáng mai tại sân nhà, M.U chỉ phải gặp một Reading "kéo dưới". 

Dưới đây là diễn biến trận Everton-Man City:

Hết giờ. Chung cuộc Everton thắng với tỷ số 2-0

Vào! Everton-Man City: 2-0. Phút 90+3, Everton có pha phản công nhanh và Fellaini (25) đã thực hiện đường kiến tạo thông minh cho Jelavic (7) ngoặt bóng loại bỏ Clichy (22-MC) rồi thực hiện pha sút bóng chân trái nhằm vào góc cao, hạ gục Joe Hart (1-MC), nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 87, Man City được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm Everton. Tiếc là cú đá của Kolarov (13) lại không vượt qua được hàng rào.

Phút 83, Man City có liên tiếp hai sự thay đổi người. Gael Clichy (22) và Scott Sinclair (11) được tung vào sân thay Milner (7) và Kolo Toure (28).

Phút 79, David Silva (21-MC) thực hiện đường chuyền vào trong vòng cấm cho Zabaleta (5) có cơ hội đối mặt với thủ thành Mucha (1-Everton). Tiếc là cú dứt điểm của thủ quân Man City lại không thể thắng được người gác đền bên phía đội chủ nhà.

Phút 78, Baines (3-Everton) treo bóng từ quả đá phạt bên cánh trái vào trong vòng cấm để Distin (15) bật cao đánh đầu đi vọt xà ngang khung thành Man City.

Phút 70, Man City có sự thay đổi người đầu tiên khi Samir Nasri (8) được tung vào sân thay Barry (16). Bên phía Everton, Mirallas (11) rời sân để nhường chỗ cho Steven Naismith (14).

Phút 67, Dzeko (10-MC) chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Tevez (32) thực hiện pha chích mũi giày chân phải khiến thủ thành Mucha (1-Everton) phải đẩy bóng cứu thua. Ở pha đá bồi ngay sau đó, Milner (7-MC) cũng không thể đánh bại được người gác đền bên phía đội chủ nhà.

Phút 61, Everton chỉ còn lại 10 người trên sân khi Pienaar (22) phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng bằng gầm giày với Javi Garcia (14-MC).

Phút 59, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Baines (3-Everton) thực hiện đường chuyền như đặt cho Osman (21) băng vào đệm bóng đi vọt xà ngang khung thành Joe Hart (1-MC).

Phút 50, Baines (3-Everton) treo bóng như đặt từ bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Anichebe (28) đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Man City.

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp1, Everton là đội thi đấu lấn lướt hơn khi kiểm soát bóng 52%. Sau 45 phút thi đấu đầu tiên, đội chủ sân Goodison Park đã tung ra tổng cộng 7 cú dứt điểm, trong đó có 2 pha trúng đích. Bên phía Man City có 6 lần sút cầu môn, trong đó có 3 lần tìm trúng mục tiêu.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía chủ nhà Everton.

Phút 43, từ bên cánh trái, Kolarov (13-MC) tạt bóng cho Dzeko (10) bật cao đánh đầu đi vọt xà ngang khung thành Everton.

Phút 39, Tevez (32-MC) có bóng bên ngoài vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú sút xa đi sạt cột dọc khung thành Everton.

Phút 38, Gibson (4-Everton) tạt bóng từ bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Anichebe (28) khống chế một nhịp rồi xoay người dứt điểm nhưng không thành công.

img
 

Vào! Everton-Man City: 1-0. Phút 32, Coleman (23-Everton) đột phá bên cánh phải rồi chuyền ngang vào trung lộ cho Osman (21) tung ra cú sút xa bằng má ngoài chân trái đưa bóng đi thẳng vào lưới, mở tỷ số cho Everton.

Phút 30, Baines (3-Everton) thực hiện pha treo bóng từ quả đá phạt từ bên cánh phải cho Fellaini (25) bật cao đánh đầu đi trúng vị trí của thủ thành Joe Hart (1-Man City).

Phút 24, từ bên cánh trái, Kolarov (13-MC) chuyền ngang bóng vào trong vòng cấm cho Dzeko (10). Tiền đạo này khống chế một nhịp rồi xoay người dứt điểm đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ môn Mucha (1-Everton).

Phút 22, Man City được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 30m chếch sang cánh phải. Tiếc là cú đá của David Silva (21) lại tìm trúng vị trí của thủ thành Mucha (1-Everton).

Phút 19, Coleman (23-Everton) đi bóng bên ngoài vòng cấm và thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật đi vọt xà ngang khung thành Man City.

Phút 12, Coleman (23-Everton) thực hiện đường tạt bóng khó chịu từ bên cánh phải, song Nastasic (33-MC) đã kịp đánh đầu phá bóng giải nguy

Phút thứ 9, Everton tiếp tục được hưởng quả đá phạt ở cự ly 25m chếch sang cánh phải nhưng cú đá của Gibson (4) lại không vượt qua được hàng rào.

Phút thứ 6, Everton được hưởng quả đá phạt bên cánh trái. Tuy nhiên, cú đá phạt của Baines (3) lại không vượt qua được sự truy cản của Kolo Toure (28-MC).

Trận đấu bắt đầu!

Mục tiêu giành trọn 3 điểm của Man City càng trở nên khó khăn hơn khi họ thiếu vắng chân sút chủ lực Sergio Aguero (chấn thương đầu gối), thủ quân Vincent Kompany (chấn thương bắp chân), Micah Richards (đầu gối) và Jack Rodwell (gân kheo).

Trong khi đó, đội bóng vùng Merseyside cũng không có được sự phục vụ của một số trụ cột như thủ môn Tim Howard (chấn thương lưng), Phil Jagielka (chấn thương mắt cá), Tony Hibbert (chấn thương bắp chân).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem