Tai nạn xảy ra gần một khu công nghiệp ở quận Xinfeng ở tỉnh Giang Tây, phía nam của Trung Quốc.
Anh
Huang Lingyong, 31 tuổi, đang lái chiếc
xe hơi của mình với tốc độ 110 km/h thì đột nhiên một con gà băng qua đường đâm sầm vào đầu xe của anh.
"Lúc đó, tôi
phanh gấp
bởi tôi là một người yêu động vật và không muốn làm hại đến
con gà", anh
Huang nói. “Nhưng
đã quá muộn. Tôi
nghe thấy một tiếng động lớn và tôi nghĩ rằng con gà đã đi gặp tổ tiên của nó
rồi”.
"Tôi dừng xe, bước ra khỏi xe và đi vòng lên phía đầu xe. Tôi thấy một lỗ trên đầu xe và con gà đã nằm gọn bên trong đó. Tôi nghĩ rằng con gà đã chết, nhưng sau đó, tôi nghe thấy một tiếng cục tác.
Tôi cúi xuống
và xem xét kỹ hơn. Con
gà có vẻ run rẩy và lông nó
xù lên nhưng nó vẫn sống khỏe mạnh”.
Sau đó, anh Huan lấy điện thoại ra chụp ảnh và đăng tải lên mạng. Những hình ảnh này đã thu hút
sự quan tâm của dân mạng.
Anh Huan
cho rằng vụ va chạm hy hữu này giống như là một quảng cáo cho sức mạnh của con
gà và chất lượng kém của chiếc xe mà anh đang lái.
Hồng Thu (Theo DM) (Hồng Thu (Theo DM))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.