Gái Việt: Nếu biết ý nghĩa ngày 29/2 thì sẽ tỏ tình

Hạ Nhiên Thứ hai, ngày 29/02/2016 15:02 PM (GMT+7)
Nhiều cô gái Việt cho rằng, đến hôm nay, họ mới biết được ý nghĩa của ngày 29/2.
Bình luận 0

29/2 là một ngày đặc biệt không chỉ bởi 4 năm mới có một lần mà còn vì đó là ngày phái nữ tỏ tình, cầu hôn người yêu, theo quan niệm của Mỹ và một số nước phương Tây.

img

29/2 là cơ hội cho phái đẹp chủ động cầu hôn phái mạnh

Trong lịch sử, nhiều nhân vật nổi tiếng đã nên duyên nhờ chủ động cầu hôn trong ngày này. Bên cạnh đó, cũng có nhiều sự kiện thú vị đã diễn ra như: việc hơn 7.000 phụ nữ Anh rủ nhau chủ động cầu hôn bạn trai trong ngày 29/2 cách đây 12 năm, trong đó một nữ MC đã cầu hôn thành công trên sóng truyền hình. 

Vậy, liệu các bạn trẻ Việt, những người luôn bắt kịp xu hướng thời đại, đã biết gì về ngày đặc biệt này?

Không biết ý nghĩa của ngày 29/2….

Khá nhiều bạn trẻ Việt không biết rằng, ngày 29/2 còn được gọi là ngày phụ nữ tỏ tình cho đến khi Facebook nhộn nhịp chia sẻ câu chuyện nói về lịch sử ra đời của ngày 4 năm mới có một lần này.

Nguyễn Thị Hoài (sinh năm 1997, hiện đang học tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An) chia sẻ: “Sáng nay, lướt Facebook, mình thấy khắp nơi nhộn nhịp nói về ngày phụ nữ tỏ tình, lúc ấy mới biết đó là ngày con gái bọn mình có cơ hội chủ động trong chuyện tình cảm (Cười). Nếu đang thích ai đó, nhất định mình sẽ nhân cơ hội này bày tỏ, biết đâu khi con gái đủ can đảm nói “tớ thích cậu” hay “em thích anh”, mối tình ấy sẽ trở nên thú vị hơn”.

img

Nữ sinh Nghệ An chia sẻ, nhất định sẽ chủ động tỏ tình với chàng trai mình yêu thương vào ngày 29/2

Dù đã có nhiều năm sinh sống và học tập tại nước ngoài (Úc) nhưng nữ du học sinh 9x Trần Thị Quỳnh Trang cũng không hề biết ý nghĩa của ngày 29/2 đặc biệt này. Cũng như Nguyễn Thị Hoài, đến khi Facebook tấp nập chia sẻ về ngày “Phụ nữ tỏ tình”, Quỳnh Trang mới hay, đây là ngày chủ động của phái nữ.

“Trước đây, mình chỉ biết 14/2 là ngày phái đẹp chủ động tỏ tình và tặng quà cho phái mạnh, không ngờ còn có thêm một ngày nữa. Mình nghĩ, những ngày đặc biệt thế này sẽ tạo động lực cho những cô gái đang yêu hoặc đang “thầm thương trộm nhớ” có can đảm bày tỏ với nửa kia. Riêng mình, nếu thực sự thích ai đó, chắc chắn sẽ thổ lộ ngay tức khắc chứ không chờ đến những dịp này (Cười)”.

img

Nữ du học sinh Úc cũng khá lạ lẫm với ngày "Phụ nữ tỏ tình"

Chia sẻ về ngày 29/2, những bạn nam - người vốn luôn chủ động trong chuyện tình cảm lại có suy nghĩ rất khác. Khi biết về ngày mình được tỏ tình này, hầu hết đều tỏ ra rất thích thú, tuy nhiên, phần nhiều trong số đó lại chia sẻ, không muốn được bạn gái chủ động tỏ tình hoặc cầu hôn bởi… đó là việc của phái mạnh.

Bùi Hải Bình (sinh năm 1991, nổi tiếng với những tác phẩm phác họa chân dung lịch sử) cho hay: “Mình thuộc tuýp người ưa “cầm trịch” nên luôn muốn được tỏ tình, cầu hôn bạn gái thay vì ngược lại. Thế nên, ngày 29/2 này với mình cũng bình thường như 364 ngày còn lại trong năm, nếu ai tỏ tình, chắc mình cũng phải từ chối thôi vì mình không chủ động trước tức là không có tình cảm”.

Cùng có suy nghĩ tỏ tình, cầu hôn là việc của đàn ông nhưng Nguyễn Trọng Nguyên (sinh năm 1995, sinh viên trường Học viện Báo chí – Tuyên truyền) lại có cách ứng xử khác nếu như nhận được lời tỏ tình của cô gái mình thích.

“Sáng nay, khi lướt Facebook mình cũng thử tưởng tượng ra cảnh người mình thích tỏ tình với mình. Chắc lúc đó, mình sẽ giả vờ kiêu kiêu rồi hỏi ngược lại cô ấy rằng thích mình ở điểm gì, thích bao lâu rồi…rồi chốt lại bằng câu: “Cậu làm người yêu tớ nhé”. Như vậy, vừa không khiến cô ấy giận lại vừa được chủ động tỏ tình”, Nguyên hài hước chia sẻ. 

img

Nguyễn Trọng Nguyên, chàng trai cho rằng cầu hôn là việc của phái mạnh

Dương Anh Vũ (sinh năm 1997, sinh viên trường ĐH Văn Lang) là chàng trai hiếm hoi từng biết về ngày “Phụ nữ tỏ tình” cách đây nhiều năm. Tuy vậy, cậu cũng chưa có “may mắn” được nghe lời tỏ tình của bất cứ cô gái nào trong ngày này.

“Ngày xưa, có một cô bạn bất ngờ hỏi mình về ý nghĩa của ngày này nên đã lên google tìm hiểu, thế là biết. Nếu được cô gái nào tỏ tình trong ngày này chắc mình sẽ đồng ý ngay và luôn vì trước đây, mình từng tỏ tình thất bại một lần nên thấy công cuộc này gian nan lắm. Đùa vậy thôi, chứ thật ra, mình vẫn muốn được là người tỏ tình hơn vì mình là con trai mà (Cười)”, Anh Vũ chia sẻ.

29/2 là ngày thêm cho yêu thương

Đó là chia sẻ của anh Chánh Văn- Hoàng Anh Tú, người từng có nhiều năm tiếp xúc và lắng nghe tâm tư của những bạn trẻ ở tuổi mới lớn. Anh cho hay, bản thân cũng khá ấn tượng và thích thú với ngày 4 năm mới có một lần này bởi anh có thêm một ngày để yêu thương và đặc biệt hơn lại là ngày được “tận hưởng” sự chủ động của phái nữ.

“Theo Mỹ và một số nước phương Tây, ngày 29/2 còn được gọi là “Ngày phụ nữ tỏ tình”. Sáng nay, mở Facebook,  tôi thấy khá nhiều bạn trẻ Việt biết về ngày này. Tôi nghĩ nó đang bắt đầu nhen nhóm và thành hình ở Việt Nam”, anh Tú chia sẻ.

img

Gia đình hạnh phúc của anh Chánh Văn - Hoàng Anh Tú

Là người nhiều năm lắng nghe tâm tư, tình cảm của các bạn trẻ và đưa ra lời khuyên hữu ích, anh Hoàng Anh Tú từng được chứng kiến rất nhiều kế hoạch thú vị của họ trong ngày đặc biệt này. Anh cho hay, trong những năm làm Chánh Văn của mình, anh đã may mắn được 4 lần trải qua ngày 29/2 và lần nào cũng vô cùng phấn khích trước đủ mọi kế hoạch làm những điều ý nghĩa của lứa tuổi học trò.

Tôi nhớ nhất kế hoạch của một bạn nhỏ ở Quảng Ninh, cứ 29/2 là lại cùng bố mẹ chụp một bức hình đặc biệt. Tôi nghĩ, không riêng gì tỏ tình hay cầu hôn, bất cứ việc nào bạn thật tâm muốn làm trong ngày này cũng đều là những việc làm ý nghĩa và đáng nhớ”.

Nói về việc chủ động tỏ tình của các bạn gái nhân cơ hội hiếm có này, anh Hoàng Anh Tú đưa ra lời khuyên: “Các cô gái hãy luôn nhớ giá trị của bản thân và dành tình cảm cho người xứng đáng đón nhận nó. Nếu có một anh chàng nào, bạn thấy xứng đáng để đi cùng bạn xa nhất có thể, hãy mạnh dạn ngỏ lời. Nhưng nếu bị từ chối thì hãy vui lên vì anh ta hoàn toàn xứng đáng ngay cả khi anh ta từ chối bạn. Đôi khi muốn sang bên kia rào ta vẫn cần phải ném chiếc mũ yêu quý của mình sang trước mà, phải không?”.

Cứ 4 năm mới có một ngày 29/2 và ở châu Âu, nó được coi là “Ngày phụ nữ tỏ tình” - tức là phái đẹp chủ động cầu hôn với giới mày râu. Ngay từ năm 1288, người Scotland đã thông qua đạo luật lấy ngày 29/2 là “Ngày Quyền lợi Phụ nữ”. Hồi đó, Nữ hoàng Margarit đã tuyên bố: Trong ngày này, phụ nữ có thể cầu hôn với đàn ông và tiến hành trừng phạt những gã đàn ông thích "thả dê" nhưng lại chối bỏ trách nhiệm.

Từ thế kỷ XVII, phong tục này đã lan ra khắp châu Âu. Ngày 29/2/2004 đã có hơn 7.000 phụ nữ Anh chủ động cầu hôn, trong đó có cô MC một đài truyền hình đã cầu hôn bạn trai ngay trên sóng truyền hình và thành công.

Hiện nay, những vị mày râu nào từ chối lời cầu hôn của bạn gái trong ngày 29/2 sẽ phải nộp 1 bảng tiền “thế chấp” hoặc phải tặng một tấm áo lụa cho người con gái bị tổn thương.  Nhưng tình huống này rất hiếm khi xảy ra. Theo thống kê, trong ngày 29/2 năm trước, có tới 92% đàn ông được ngỏ lời đã vui mừng chấp nhận tình cảm của bạn gái, 4% lúc đầu không đồng ý vì bất ngờ, nhưng sau khi suy nghĩ đã vui vẻ chấp thuận. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem