• Dù năm nay mới 8 tuổi, hết hè này vào học lớp 3, nhưng cháu Huỳnh Hoàng Anh (trú thôn 8, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đã có 2 năm làm trợ giảng cho hàng chục em nhỏ trong thôn, xóm mỗi khi hè về…
  • Một tình huống siêu hài hước đã diễn ra trong trận đấu của môn Quyền anh mới đây khiến người xem không nhịn được cười.
  • Suốt mấy chục năm qua, trong căn nhà nhỏ ấy, 3 chị em ruột không chồng vẫn cố gắng, gồng gánh nhau mưu sinh để tồn tại qua ngày. Cái đói, cái khổ cùng bệnh tật theo thời gian cứ bám riết vào họ khiến cho giọt nước mắt bi thương của những người đàn bà bạc phận
  • (Dân Việt) - Ông Thạch Ngọc Danh (61 tuổi), ở ấp Rạch, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, bị tai biến nằm liệt giường 4 năm nay. Con gái ông, Thạch Thị Mai, năm nay 28 tuổi, bị lao phổi nặng ngày đêm gắng gượng chăm sóc cha để mẹ đi lượm ve chai, chạy gạo từng bữa.
  • Dân Việt - “Đến lúc cô dâu chú rể phải xuất hiện, em phải khoác tay người ấy thì lúc đấy em buồn thảm thiết. Lúc đấy, mắt em cảm giác chỉ muốn khóc nhưng mà em không thể nào khóc được”.
  • Dân Việt - Đây là con số được công bố tại Hội thảo “Quan hệ đồng giới” tại Việt Nam do Viện Nghiên cứu xã hội kinh tế và môi trường iSEE tổ chức sáng 14.5.
  • (Dân Việt) - Có thể những người phụ nữ biết mình chẳng còn gì để chờ đợi, khi những người đàn ông trong gia đình sau chuyến biển cách đây hơn 22 năm về trước đã mãi mãi không trở về...
  • (Dân Việt) - Chỉ trong vòng 5 năm, 3 người con còn đang tuổi cắp sách đến trường của anh chị đều ra đi vì căn bệnh lạ. Gia cảnh của vợ chồng anh Nguyễn Quang (54 tuổi) và chị Lê Thị Hưởng (50 tuổi), ngụ thôn An Hưng, xã Triệu Tài, (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) dường như đã chạm đến tận cùng của nỗi đau và sự kiệt quệ.
  • Hoàng vơ con dao dùng để chẻ cau lia vào cổ vợ làm đứt cổ chị Phụng. Chị Phụng gắng gượng dùng tay bịt vết thương, lao ra cửa nhưng chạy chưa đến 10m thì đổ gục và tử vong ngay sau đó.
  • (Dân Việt) - Cứ mỗi sinh linh ra đời là người mẹ ấy lại đau đớn đến đứt ruột khi chúng lần lượt theo nhau về cát bụi. 15 lần “vượt cạn”, 12 lần bà phải nuốt nước mắt chôn con.