Suốt thời gian qua, PSG bỏ
ra không ít công sức để theo đuổi Hazard. Tuy nhiên, ngay cả khi chấp nhận
chồng đủ 50 triệu bảng lên bàn đàm phá, tân vương Ligue 1 vẫn không thể thuyết
phục được Ban lãnh đạo Chelsea nhả người.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2014/images/2014-06-04/1434385567-b42040614_the-thao_hazard_dan-viet2.jpg)
Eden Hazard.
Mặc dù vậy, điều đó vẫn không
khiến PSG từ bỏ mục tiêu của mình. Cụ thể, theo tiết lộ của tờ
Daily Mail (Anh), đội chủ sân Công viên
các Hoàng tử quyết định nâng giá mua Hazard lên mức 61 triệu bảng, bất chấp
việc họ vừa bị LĐBĐ châu Âu (UEFA) phạt 49 triệu bảng vì vi phạm Luật công bằng
tài chính.
Bên cạnh đó, đội bóng thủ đô
nước Pháp còn sẵn sàng cung cấp cho cầu thủ chạy cánh người Bỉ bản hợp đồng có
thời hạn 5 năm với mức lương lên tới 230.000 bảng/tuần.
Để giữ chân Hazard trước sự
săn đón của PSG, Jose Mourinho nghĩ ra “độc chiêu” khi quyết định trao chiếc
áo số 10 của Chelsea cho Hazard kể từ mùa giải tới. Điều đó khiến ngôi sao 22
tuổi cảm thấy rất hứng thú, bởi đây là chiếc áo ưa thích của anh.
Hazard phát biểu trên trang
chủ của Chelsea: “Tôi sẽ rất vui mừng nếu được mặc chiếc áo số 10 của Chelsea. Đó
là số áo yêu thích mà tôi đang sử dụng trong màu áo ĐT Bỉ. Mặt khác, đó cũng là
số áo mà thần tượng của tôi là Zinedine Zidane từng mặc.
Tôi hy vọng, chiếc áo số 10
này sẽ mang lại cho tôi rất nhiều may mắn trong tương lai. Tôi muốn muốn các
CĐV Chelsea sẽ được nhìn thấy tôi đeo chiếc áo số 10 ở mùa giải tới”.
Với động thái trên của
Mourinho và Hazard, PSG sẽ khó lòng có thể thuyết phục tuyển thủ Bỉ chia tay
Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.